Nếu em quên thì anh sẽ nhắc

Thứ Sáu, 17/06/2022, 18:16

Vũ Trần Anh Thư

Sớm nay
quán cafe quen
cây lộc vừng buông những dải hoa
rủ mềm khung cửa

Vẫn giống hôm qua
anh dịu dàng đặt bên em một ly nước dứa
nhưng bắt đầu câu chuyện không giống thường ngày
"dạo này anh hay quên rồi"
"vâng, thì em cũng vậy"
chúng mình đâu khác được quy luật muôn đời

Em khép mắt miên man tưởng tượng
nếu một ngày mùa thu
em không sao nhớ nổi vần thơ xưa cũ
anh có đến bên
thia lia viên sỏi xuống mặt hồ phẳng lặng
cho những câu thơ xao động quay về

Anh có đặt bên em ly cafe
không phải đen nóng đâu
em ưa ngọt mà - anh nhớ chứ
nếu anh quên, ai sẽ nhắc anh đây

Này cô bé
sao tự cho em quên, để riêng mình anh nhớ
chúng mình sẽ già đi
cùng quên quên nhớ nhớ
duy có một điều
anh muốn dành đặc quyền được nhắc
có con bồ câu hiền lành
một ngày đẹp trời đậu xuống đời anh.

.
.