Mưa Chiều
Thứ Năm, 09/12/2021, 12:20
Lê Kiều Hưng
Cơn mưa chớm vỡ màu chiều
Phả gầy mặt phố bao điều nhớ quên
Nhà ai vừa vội lên đèn
Hắt ra chút ánh sáng nghèn nghẹn xanh
Tiếng rao lạc giữa thị thành
Nghe ướt sũng những mong manh phận người
Tiếng mưa chua chát khóc cười
Trôi loang mặt phố và rơi bên mình
Hạt dày trĩu bước mưu sinh
Hạt thưa thớt tạt dáng hình liêu xiêu
Mưa giăng quạnh quẽ ngang chiều
Thu buông vài cọng cô liêu muộn màng
Mắt mùa chạm giọt mưa đan
Heo may đậu nhánh thu tàn quẩn quanh
Tôi đi về phía thiện lành
Rưng rưng ngõ phố vắng tanh. Mưa chiều...