Mẹ và bến sông quê

Thứ Hai, 15/11/2021, 11:16

Hoa Diên Vĩ

Con đến thăm mẹ chiều cuối năm
Nhà nhỏ đơn sơ bốn bề gió thổi
Di ảnh trắng đen ngạt ngào hương khói
Mắt như sương nhìn mãi phía xa nào.

Sống một mình nay tuổi mẹ đã cao
Xây nhà khang trang xã mấy lần đề nghị
Chính sách ưu tiên cho gia đình liệt sĩ
Mẹ lắc đầu nhường người khác con ơi!

Thằng Cả, thằng Hai lối cũ đã quen rồi
Con Út nữa sợ về không tìm thấy
Kỷ vật xưa chỗ nào nguyên chỗ ấy
Chẳng đổi thay, vẫn đợi các con về.

Tôi chạnh lòng thương lắm bữa cơm quê
Mấy chiếc bát xếp tròn mâm mình mẹ
Đĩa rau muống, bát rô đồng kho khế
Đĩa lạc rang toàn món các con ghiền.

Bỗng vội vàng chống gậy mẹ ra hiên
Lần bước chậm bến đò Chu đứng đợi
Rõ là tiếng thằng Hai vừa mới gọi
Chắc hành quân tranh thủ ghé thăm nhà!

Dội vào chiều chỉ tiếng sóng ngân nga
Vời vợi nỗi mong chờ trong mắt mẹ
Người đã đợi biết bao ngày như thế
Bến sông quê mây trắng gập lưng còng.

.
.