Mai Châu

Thứ Sáu, 15/03/2024, 05:47

Đinh Minh Thiện

Trăng tròn như núm vung nồi
Quầng trăng mỡ, úp gầm trời Mường Mai
Ngày xưa cọp xuống Thung Mài
Âm u Xóm Bước, Hang Khoài hoang sơ.

Suối Xia nay vẫn ngẩn ngơ
Dòng êm chở ánh trăng mờ về xuôi
Mặt trời ngủ nướng chơi vơi
Hang Kia mây xốp, đá rơi Pà Cò.

Khói đồng nuốt rạ nhả tro
Mầm ngô xanh thẫm, thập thò đội mây
Chợ phiên, mượn cớ để say
Bên kia tay vợ, bên này tay em.

Sẩm chiều Xóm Nám lên đèn
Săm khòe thấu lạnh, màn đêm ngấm phần
Sạp tre gõ nhịp lựa chân
Điệu mừng lúa mới, rượu cần uống chung.

Đêm nay lửa trắng trong thung
Ánh trăng ướp bạc góc rừng Mai Châu.

.
.