Khúc hát Quê hương

Thứ Bảy, 16/08/2025, 11:28

Hồ Anh Tuấn

Quê hương tôi chẳng thể mất đi đâu
Bởi cánh cò đã đi vào ca dao, cổ tích
Bởi câu Kiều vẫn ngân lên giữa đêm hè tĩnh mịch
Bát nước chè xanh, râm ran cuối sân đình

Quê hương trong tôi, tím biếc khóm lục bình
Câu vọng cổ nằm dài trên sông nước
Tôm cá đầy ghe, những chuyến tàu xuôi ngược
Trà Cổ rừng dương xanh mướt đước Cà Mau

Quê hương tôi chẳng thể mất đi đâu
Bởi triền đê vẫn nghiêng theo chiều gió
Nuôi cánh diều, em mục đồng thơ nhỏ
Mang khát vọng vươn mình, như Phù Đổng Thiên Vương

Bầu trời nào cũng là trời quê hương
Dù địa danh có lùi dần vào quá khứ
Dù lòng người có đôi niềm trăn trở
Nhưng Tổ quốc cần, những quyết sách lớn lao

Ta đưa nhau về, lối cũ lao xao
Cánh võng mẹ ru, vẹn nguyên trong ký ức
Nhưng đất nước đổi thay, tiến cùng, sánh bước
Dân mạnh, nước giàu, nơi nào cũng quê hương!

.
.