Hai nhà thơ già trên toa tàu cũ
Thứ Năm, 18/09/2025, 15:42
Phạm Sao
(tặng nhà thơ Võ Sa Hà cùng tôi trên một chuyến tàu)
Hai bóng già chao nghiêng nhịp sắt
Con tàu cũ rít lên tiếng lá vàng
Mùa thu cạn dần trong ly rượu nhạt
Câu thơ lướt khướt giữa hành lang
Toa tàu chật bóng hoàng hôn nghiêng đổ
Những bài thơ đã ngủ mấy mươi năm
Bỗng thức dậy như chim vừa mở cửa
Hót khúc hương trời ngập sắc trăng
Hai nhà thơ già
Ngồi trên con tàu cũ
Câu thơ cuối viết vào khoảng lặng
Nghe mùa thu đang rụng dần vơi...