Hà Nội những mặt hồ

Thứ Năm, 24/10/2024, 19:47

Bùi Tiến Thành

Hà Nội có bao nhiêu ao hồ
Không khi nào ai trả lời chính xác
Từng và đã mất...
Năm nhiều lên, những mặt nước ít đi!

Lịch tăng năm, nghẹt mặt người mà mặt hồ thất tán
Phố mới đường mới mở đều, giờ nào cũng tắc
Cầu nối cầu gù lưng như bài thơ lạc đề, sai chính tả
Tôi mơ hồ giữa những hồ mơ

Băng qua đường ray đón tàu về thành Nam
Thời sinh viên Đại học Giao thông Vận tải
30 năm thuộc về trường này, sống trong lòng Hà Nội
Từ phía Tây, mỗi sáng thức mặt trời
Mặt trời cuối Thu sáng 25 tháng Mười
Hoa sữa nồng nụ hôn mong đợi
Những gương hồ giữ kí ức cho tôi
Phả hơi nước hơi sương và ôm bóng mây nhung
Hai cánh tay qua thời tráng niên
Thành đường ray cho tình vào ga Nhớ
Thành nhịp cầu từng ngày đêm thân thuộc như hơi thở
Trên bản đồ kí ức với Thủ đô

Mỗi ngày đêm cần 26 giờ
Để nghe tích truyện hồ, tích trong muôn gợn sóng
Giữ cho tôi giấc thuỷ sinh từ Lục Thuỷ
Dâm Đàm không - đáy
Con rồng nhỏ giữa thành Thăng Long tụ linh khí 4 phương 8 hướng
Bay trên những ngọn cây nến biếc
Lời chúc sinh nhật về 30 năm phía trước tôi...                         

                                           10/2024

.
.