Gốm Bát Tràng
Nguyễn Xuân Hải
Người thợ nào dựng lò gốm đầu tiên
Có nghĩ chuyện mấy trăm năm dâu bể
Từ viên gạch Hoàng Thành, cái bát ăn nhỏ bé
Lưu lại một Bát Tràng trong chuyện kể hôm nay
Một Bát Tràng từ cảm hứng bàn xoay
Thành bảo tàng bên bến xưa sông Nhị
Cái màu nâu phù sa đời nối đời cũ kỹ
Vẫn nguyên tươi bản sắc gốm quê nhà
Một Bát Tràng vốn từ lửa sinh ra
Mỗi tạo tác mỗi tinh hoa từ đất
Hòn đất sét ngoan ngoan dưới bờ xôi ruộng mật
Đã cất lên tiếng nói của quê mình
Đã quen thân những cái bát xinh xinh
Cái vại, cái chum, lọ hoa, nậm rượu...
Vẫn ngỡ ngàng trước bao mầu men mới
Lộng lẫy gốm tranh khoe đẹp khắp hoàn cầu
Mấy trăm năm nổi chìm cùng những cuộc bể dâu
Bát Tràng vẫn xóm làng xưa chật chội
Những nông dân nghệ nhân - Những tài hoa tụ hội
Gom góp một bảo tàng buộc nối chuyện nghề xưa...
