Gọi mùa

Thứ Năm, 27/10/2022, 07:21

Đào Phi Cường

Xuân

Mưa phùn hỏi cánh đào phai
Trời xuân sao gió thở dài ngẩn ngơ
Ai ngồi hao mắt đợi chờ
Xa xa tiếng pháo bơ vơ tóc thề
Giọt xuân còn đẫm đê mê
Én buông tiếng hát tái tê lời buồn.

Hạ

Nắng vàng tránh hạt mưa tuôn
Em nằm mơ sợi chỉ luồn chân kim
Con chuồn nhắm mắt lim dim
Phập phồng cánh bướm lặng im ngắm trời
Bèo chẳng dạt, mây vẫn trôi
Mong manh níu bước, hạ ơi, nhớ về.

Thu

Chiều buồn đếm lá thu rơi
Chiều rơi ngồi đếm tiếng cười nhân gian
Tiếng cười chưa đếm đã tan
Lá thu vẫn rụng xoá ngàn bước chân
Nhớ quê hạt gạo trắng ngần
Nhớ con đường cũ, lưng trần bậc ao.

Đông

Quả cau bổ sáu tìm ai
Lá trầu rách mướp sớm mai đông về
Chiều rơi tìm lại câu thề

Gặp người nhấc gánh vôi về trong mưa

Đêm dài nhớ đám cỏ thưa

Bờ đê mòn gót ai đưa ai về.

.
.