Giữa mùa đại dịch

Thứ Năm, 23/09/2021, 11:25

Hà Văn Thể

Em bé lon ton theo mẹ
Thùng thình trong bộ đồ bảo hộ
Rời nhà đi cách ly
Giữa nắng hè ngột ngạt

Người đi cách ly
Người ở lại giãn cách
Phố phường dựng chốt dọc, ngang
Ngăn vùng xanh, vùng đỏ, vùng vàng

Vầng trăng cô đơn trên mái phố
Làn gió về lướt mặt hồ xanh
Giờ chẳng ai buồn ngắm nữa
Thành phố rì rầm lo cái mặc, cái ăn

Cả nước sục sôi xét nghiệm, vắcxin
Phòng corona vô hình
Tìm corona giấu mặt

Kẻ thù âm thầm, chết chóc
Vẫn sinh sôi vây bủa khắp nơi
Những biến thể khôn lường, tàn độc
Đã cướp đi bao sinh mạng con người

Ta phải thắng đại dịch này để tồn tại
Bằng trí tuệ, lương tâm và sức mạnh cộng đồng
Kìa sắc trời thu nắng vàng đã trải
Chờ yên bình về trên mặt đất thong dong.

.
.