Giấc mơ mùa thu

Thứ Sáu, 25/08/2023, 10:13

Phan Đức Lộc

Đêm qua chưa ngủ trọn giấc mơ
khung cửa nằm nghiêng nghe tiếng lòng chuông gió

mùi hoa sữa run lên vì nỗi nhớ
có mùa thu vừa lạc bước sang đây...

Chiếc ôm nào còn hơi ấm vòng tay
khi tháng ngày yêu thương thành xa cũ
giọt sương khóc cho nỗi buồn ẩn dụ
chỉ mùa thu mới hiểu chuyện hôm qua...

Chẳng ai còn tha thiết bản tình ca
phím dương cầm co mình trong ký ức
đợi chờ gì mà mùa thu vẫn thức
đóa cúc hương chưa kịp nở đã tàn...

Giấu mưa thu vào đôi mắt hoang mang
bầy sẻ nâu cứ ngập ngừng bay mãi
người để dành chút bình yên sót lại
cho giấc mơ còn dang dở đêm qua...

.
.