Em Vẫn Đợi

Thứ Hai, 09/02/2026, 08:15

Nguyễn Thị Hồng Ngát

Em vẫn đợi tiếng chuông gọi cửa
Anh sẽ về như đã hẹn cùng em
Ta sẽ cùng nhau đi đó đi đây theo dọc dài
đất nước
Ước mơ cuối đời được như cánh chim bay - Bầu trời cao xanh và khoáng đạt
Ta chẳng còn gì âu lo ta chẳng có gì để mất - Nợ đời nợ người ta đã trả xong
Bao nhiêu là ân nghĩa ta để trong lòng
Ta mang theo bên mình mọi nơi mọi lúc.

Em vẫn đợi anh yêu ơi anh hãy về gọi cửa
Em đợi anh đúng hẹn anh về
Một ngàn ngày có lẻ đã trôi qua
Em quạnh vắng trong căn phòng quạnh vắng
Có tiếng chuông reo… hình như anh đến - Anh chưa lỗi hẹn bao giờ
Em chạy ra mở cửa như mơ…

Hành lang vắng….
Không bóng người
Đợi cửa…

                                               12/2025

.
.