Đôi bờ sông thương

Thứ Tư, 14/02/2024, 06:45

Lê Cảnh Nhạc

                                    (Thân tặng nhạc sĩ Đức Trịnh)

Sông Thương sông Thương trong đục đôi dòng
Chở bao nhớ thương miền quê yêu dấu
Dòng thủy lưu nặng tình người quan họ
Khúc hát hội làng chảy mãi Lục Đầu Giang

Nhớ dáng mẹ xưa khăn vuông mỏ quạ
Má thắm môi hồng cắn chỉ trầu thơm
Suối Mỡ tóc dài em gái Bắc Giang
Mỏng giòn Hội xuân mềm lời giã bạn

Tình yêu Sông Thương khâu áo người ra trận
Tấm áo mẹ Đa Mai bao bọc suốt đời con
Sông dằng dặc bóng mẹ ngồi khâu áo
Sông chở con đi suốt cả cuộc đời

Ngày con đi xa bờ dâu xanh ngát
Mưa Phồn Xương, Yên Thế ướt đêm dài
Nay con về ánh điện nhòa sông nước
Bóng cỏ mẹ nằm nghe sóng hát sông ơi

Sông Thương sông Thương, nước chảy đôi dòng
Nay thành vầng trăng phù sa thương nhớ
Chảy vào lòng người ngân nga câu hát
Nón thúng quai thao lúng liếng cả đôi bờ…

.
.