Điểm tựa
Thứ Năm, 09/02/2023, 08:31
Phạm Vân Anh
Lấm láp vụn vôi
Tay rát bỏng dấu thừng
Từng chiến sĩ trườn mình trong sương lạnh
Cao ốc vươn giữa trời xanh phẳng lặng
Là thao trường tất bật...
Khắc trong không gian một bức tranh thực cảnh
Về người Cảnh vệ kiên trung
Xuyên đêm mưa, ngày nắng
Từ cát bỏng hun chí thêm vững
Trên đỉnh cao mài chiến thuật thêm nhanh
Đặc biệt tinh nhuệ và đặc biệt trung thành
Khổ luyện từng giây vì bình yên Tổ quốc
Chiều nay…
Có cơn gió thì thầm
Kể câu chuyện những người trai yêu nước
Những người trai không chọn chỗ an toàn, chọn
nơi nhàn hạ
Tiếng gọi non sông cao hơn tất cả
Những người trai luôn guồng chân vội vã
Màu áo đêm là điểm tựa yên bình.