Con chữ còn đây

Thứ Sáu, 12/11/2021, 12:54

Nguyền Hồng Vinh

Buồn làm chi em hỡi
Đã hết mưa giăng, nắng hửng dần
Câu thơ xưa còn mãi tiếng ngân
Vượt mưa nắng khởi sinh bao trái ngọt!

Tình có muộn, nhưng thơ không muộn
Cứ ắp đầy khao khát nhân văn
Lá diêu bông đã nấp vào dĩ vãng
Con đường nay đang ngời ngợi màu xanh!

Chút tiếc nuối khi đón niềm hạnh phúc
Anh không kịp về chứng kiến ngày vui
Nhưng con chữ mãi là nhân chứng sống
Chứa muôn điều kỳ diệu tự trong tim!…

Bao ảo ảnh biến tan khi nắng sớm
Ngọn núi cao đã xé toạc màn sương
Dáng kiêu hãnh giữa mặt trời chang chói
Và đêm khuya vui tắm trăng ngần!

Con thuyền bồng bềnh bên chân núi
Sóng vỗ về, gợi mở tứ thơ sâu
Em cần mẫn tải phù sa ra biển
Dệt mùa vui thấm đẫm sắc văn!

Tháng 10/2021

.
.