Cốc mùa đông...

Thứ Năm, 11/01/2024, 09:14

Nguyễn Đức Hạnh

(Cốc đựng sông lạnh cực trong
Ba ngàn chim trắng ròng ròng soi gương
Có sư lỡ uống tinh sương
Bỏ chùa! Đi bán mùi hương gió mùa).

Con đường rải ánh trăng đêm
Đi loanh quanh! Vấp nhà em …thở dài
Lá vườn ai thơm ban mai
Sóng hồ ai thức đợi hai nụ cười

Tôi cầm ngọn lửa nhỏ nhoi
Đốt mùa đông cố làm sôi nỗi niềm
Trăng mòn ngắm người cạn duyên
Người câm ném lửa vô biên ấm trời

Kệ vạn giọt sương vỡ rồi
Kệ cỏ xanh úa! Sông trôi mòn cầu

Cốc mùa đông rót mời nhau
Đốt tóc bạc sưởi tinh cầu vắng tanh.

.
.