Có một mùa đông Mát-xcơ-va

Thứ Năm, 03/11/2022, 16:34

Bùi Thế Đức

Em còn nhớ chăng lần đầu mình gặp nhau
Mùa Hạ mới bắt đầu và hoa Si-ren tím ngát
Ngồi dưới hàng bạch dương em cất cao tiếng hát
"Thời thanh niên sôi nổi" của chúng mình…

Em còn nhớ chăng mùa Đông đầu tiên Mát-xcơ-va
Những cánh rừng tuyết rơi trắng xóa
Cây dương già khoác áo mới tinh khôi
Và tiếng cười em sưởi ấm chỗ ta ngồi?

Rồi ta nắm tay nhau đi trên Quảng trường Đỏ
Sừng sững Điện Kremlin,
Đài Chiến thắng vươn cao trong gió
Vệt nắng cuối ngày trên tóc em chiều đó
Anh ngỡ suốt đời sẽ chẳng nguôi quên

Mùa Đông này anh trở lại nước Nga
28 năm qua… lại gặp tuyết đầu mùa
Mát-xcơ-va của chúng mình vẫn vậy
Nhưng em ở đâu rồi, em của ngày xưa?

Những bông tuyết lại bay bay như thuở ban đầu
Anh hồi hộp, ngỡ ngàng xòe tay đón lấy
Nhưng tuyết cứ lảng xa anh không đậu lại
Hay tuyết trách thầm sao ta lại xa nhau?

8 năm ùa về… lòng chẳng thể nguôi quên
Cả rừng bạch dương như đang giơ tay vẫy…
Em đã rời xa Mát-xcơ-va mùa Đông năm ấy
Để lại trong anh khoảng trống khó nhòa...

.
.