Chào ngày mới - Hưng Yên

Thứ Năm, 03/07/2025, 18:10

Nguyễn Khắc Hào

                             (Kính tặng Nhân dân tỉnh Hưng Yên mới)

Ngày mới trên quê hương
Ta lắng nghe sông Hồng hát
Khúc hát của ngàn năm trầm tích.

Một dải đất thiêng
Bên dòng sông Mẹ (1)
Từ Phụng Công, Châu Ninh, Phố Hiến
Xuôi Hưng Phú, Ba Lạt, Cồn Vành(2)
Ngực trần đón gió biển Đông.

Đất quê ta
Đất "Địa linh nhân kiệt"
Đất của những vĩ nhân
Đất của những anh hùng
Bao đời làm rạng rỡ nước Nam.

Như còn nghe tiếng quân reo đầm Dạ Trạch
Sóng sông Hồng "Sát Thát"(3) Hàm Tử quan
Như còn nghe âm vang người xưa mở đất
Tiền Hải, Diêm Điền lấn biển khai hoang.

Như còn nghe Lê Quý Đôn bình thơ, đọc sách
Văn miếu Xích Đằng khai hội thi Hương
Đất hương hỏa nhà Trần lừng danh sử Việt
Phố Hiến đẹp xinh trên bến dưới thuyền.

*

Lắng nghe sông Hồng hát
Khúc hát của phù sa
Trải dài một miền Tả Ngạn
Cho quê ta nước ngọt mỡ màu
Cho xanh mướt màu xanh ngô lúa
Nhãn ngọt, sen bùi, bát ngát nương dâu.

Sông Mẹ chảy trong lòng đất mẹ
Cho món ngon đặc sản trăm miền
Cam Văn Giang, ổi Bo, vải trứng
Cá mòi sông Hồng
Bánh cáy Nguyễn
Bún thang lươn.

*

Lắng nghe
Khúc hát của những dòng sông
Bắt nguồn từ sông Mẹ.

Quê hương ta
Trấn Sơn Nam một thuở
Thái Bình quê mẹ
Hưng Yên quê cha
Ta về chung một nhà
Ta chung chiếu chèo đêm hội
Rộn ràng điệu hát trống quân
Cho câu giao duyên gửi thương gửi nhớ
Con nhện giăng mùng, đào liễu, đò đưa…

Mùa lễ hội thùng thình trống hội
Tháng giêng hội đền Trần
Cầu cho "Dân an quốc thái"
Chùa Keo hai hội xuân thu
Ta rước ngựa hồng ngựa bạch
Cho mưa thuận gió hòa
Cho vạm vỡ chàng trai Đồng Tử
Yêu kiều nàng công chúa Tiên Dung.

Tháng 3 nhãn thắp hoa vàng
Cờ Tổ quốc bên cờ ngũ sắc
Rồng Lân múa lượn
Kiệu rước trang nghiêm
Hân hoan khắp phố khắp phường
Phố Hiến nhớ về một Tiểu Tràng An
Thủ phủ của trấn Sơn Nam một thời.

*

Ngày mới bắt đầu
Gió biển Đông ngực căng tràn Phố Hiến
Ta nắm tay nhau
Ta chọn ngày Hoàng Đạo
Về chung một nhà.

Đường mới mở theo hướng dòng sông Mẹ
Gắn kết xưa nay
Gắn kết đông tây
Gắn kết muôn nhà.

Hưng Yên quê ta
Lúa đồng thêm bông, nong tằm vàng óng
Đất trăm nghề vui trong làng ngoài xóm
Con trẻ học hành sáng láng tương lai
Ngày mỗi ngày xây hạnh phúc hướng tương lai.

                                                          Hưng Yên, ngày 12 tháng 6 năm 2025

-------

(1). Sông Mẹ: Sông Hồng/sông Cái.

(2). Phụng Công - Ba Lạt - Cồn Vành: Điểm đầu Tây Bắc, nơi sông Hồng chảy vào địa phận Hưng Yên và điểm cuối Đông Nam, nơi sông Hồng chảy ra Biển Đông.

(3). Sát Thát: Nghĩa là giết giặc Nguyên.

.
.