Bông cúc trắng giữa miền cát trắng

Thứ Hai, 12/02/2024, 18:27

Hồng Thanh Quang

Bông cúc trắng giữa miền cát trắng,
Ngóng mưa xuân mát thấm rêu thềm…
Mọi sự đều hóa bình yên đến lạ,
Ngay cả dòng sông Mã, lúc gần em…

Đã không định nhớ điều trong chớp lóe
Soi tỏ nhau khao khát muộn màng…
Tôi đã giấu mấy chục năm có lẻ
Một nỗi đau rất đỗi dịu dàng…

Tôi đã biết luôn dõi theo tự đó
Ánh mắt nâu hiền hậu ân tình,
Để những lúc tôi cơ sa vận lỡ
Có ngôi sao chiếu mệnh của riêng mình…

Giữa chồng chất những nổi chìm vấp váp,
Trong những khi tưởng đã cạn tin đời,
Tôi lại nhớ những gì em thầm thĩ
Đã yêu nhau không thể hai lời….

Bông cúc trắng giữa miền cát trắng,
Đừng tiếc thêm năm tháng đã qua rồi…
Em tự đó một lần và mãi mãi
Gieo ngọt lành tươi mới cố hương tôi…

                                          (11/11/2023)

.
.