Biển nhớ một bóng hồng

Thứ Năm, 18/09/2025, 15:46

Phạm Sao

         (viết tặng nhà văn Như Bình chia tay trại sáng tác Văn nghệ Quân đội tại khu Sao Mai, Tuy Hòa tháng 8/2025)

Em bỏ lại bờ cát nghiêng bóng biển
Những dấu chân tan giữa sóng xanh
Anh gom nắng nhốt vào lòng tay khép
Sợ vàng hoa tàn dưới mong manh

Em bảo yêu màu hoa không đổi
Yêu hương hoa không dạt trước gió khơi
Anh buộc gió bằng sợi dây lạc lối
Cho hương hoa đừng cuốn đến chân trời

Sao Mai vẫn cháy trên triền đá
Như ngọn lửa ủ trong tim ai
Chia tay mà sóng chưa kịp vỡ
Một biển chiều trói hết gió vào xanh...

.
.