Bâng khuâng núi Chẹ(1)

Thứ Năm, 03/08/2023, 11:32

Nguyễn Thanh Hào

Ngược Đà giang về miền huyền thoại
Núi Chẹ không còn, đất hóa bâng khuâng
Cô gái Mường đôi mắt buồn ngơ ngác
Cơn bão lòng như thể vẫn chưa tan!

Núi Chẹ ơi!
Có còn nghe tiếng gió đại ngàn,
Giọng hát đa thanh của bầy sáo đá,
Vắt vẻo khi đàn leo cầu cây thật lạ,
Lũ dê rừng đủng đỉnh giữa sườn non?

Núi Chẹ ơi!
Uy vũ liệu có còn
Dù vẫn đứng chặn ngang dòng nước lũ,
Huyền tích xưa không chỉ là chuyện cũ,
Khi chẳng còn sừng sững với thời gian?

Đã qua rồi.
Qua mấy mươi năm
Tiếng mìn nổ vẫn dội về nhức nhối
Lại xót xa bởi một thời nông nổi
“Phá đá nhanh xây vội những công trình”

Em biết không?
Kỳ ảo chuyện Sơn Tinh
Quăng đá xuống thành một hòn núi lớn(2)
Đen nhưng nhức hàm răng rồng lởm chởm
Từng kinh hồn loài thuỷ quái khi xưa

Em gái Mường!
Trời có nắng có mưa
Lẽ ở đời có cái còn, cái mất
Nhưng xanh mãi là tên làng, tên đất
Trong mơ em, núi vẫn hiện về

                          Ba Vì, tháng 5/2022

----------

(1) Theo truyền thuyết, hòn đá Chẹ khổng lồ được Sơn Tinh đứng trên núi Ba Vì ném xuống sông Đà để giết loài thuỷ quái, chặn dòng nước lũ cửu dân lành.

(2) Lúc nước cạn, các gò đá nhô lên y hệt cải hàm rồng với những chiếc răng oai dũng, đã nhúng mình trong nước đen nhưng nhức.

.
.