Bản Lướt

Thứ Năm, 03/11/2022, 16:37

Hồng Thanh Quang

(Tặng họa sĩ P.B)

Đọng lại những sắc màu
Trong cỏ
Trong cây
Trong những ruộng bậc thang
Trong bàn tay em
Những ngón vẽ thực mềm...

Đọng lại bóng đêm
Những nỗi buồn đời anh ngấm nồng men lá
Những khao khát thời trai
Trong đôi mắt em huyền

Thắp lửa...

Đọng lại những ngày thu như sau cuối
Tuổi nặng đôi vai
Hạnh phúc bởi tàn phai
Không cần biết ai lại hát
Khuôn hình tạo hóa tân sinh...

Bản Lướt
Một lần như trọn kiếp
Em hóa bình tiên dược của đời nhau...

.
.