Anh như con hạc đầu đình

Chủ Nhật, 08/03/2026, 08:36

Bùi Hoàng Tám

Từ ngày hoa pháo đỏ đường
Anh không viết những lời thương tặng mình
Phải đâu anh bạc với tình
Phải đâu anh chẳng yêu mình như xưa
Thương mình sớm nắng, chiều mưa
Nuôi con vất vả chẳng mơ mộng nhiều
Thương mình tựa phải anh nghèo
Đắng cay, thôi cũng đủ điều rủi may
Tay mình dựng, tay mình xây
Tay mình xoa nỗi đắng cay cho chồng
Yêu mình anh có yêu không
Thương mình, sao lại là không thương mình?

Anh như con hạc đầu đình
Muốn bay, sao dứt nổi tình mà bay!

.
.