Viếng Đền Hùng

Thứ Năm, 22/06/2017, 09:50

Những bàn chân Giao Chỉ
Mài mòn đá núi Hy Cương
Nhớ nguồn, chim bay về tổ
Phong Châu xa mấy dặm đường?...

Mái đền thiêng, tìm lại dấu xưa
Nơi Mẹ Âu Cơ
nghẹn ngào lời tiễn biệt
Chia đàn con
xuống biển
lên rừng
Nước mắt thấm vào lòng đất
Để bây giờ
giếng “mắt rồng”
còn in bóng trời Nam…

Núi Hy Cương
Núi Hy Cương
Đường lên trời ba tấc
Dõi mắt nhìn bốn phương
Cột đá thề sững sững
Ngựa Gióng chồn chân
hí lộng chốn sa trường…

Những bàn chân Giao Chỉ
Mài mòn đá núi Hy Cương
Trong mây
đàn chim Lạc bay về
rừng thẳm mờ sương…

                               03-2017

Long Vân
.
.