Về đi anh

Thứ Năm, 28/05/2015, 08:03
Về đi anh sương lạnh đẫm vai rồi
Chắc người ấy cũng đang chờ đang đợi
Bữa cơm chiều đang dần lạnh nguội
Đôi mắt buồn khắc khoải ngóng trông!

Về đi anh bến nước dẫu còn đông
Con đò xưa cũng đã đi về lối khác
Phượng tím thư xanh hoang hoải miền ký ức
Chút nao lòng ngỡ mình từng đánh mất hạt
                                                        kim cương
Về đi anh góc kỷ niệm mù sương
Đốm lửa nhỏ không đủ đâu sưởi ấm
Nhện chăng tơ mãi chi cho lòng thêm vướng bận
Đông thêm dài đêm gió lại lạnh thêm
Về đi anh căn nhà nhỏ đã lên đèn
Vòng tay ấm đang chờ bên rèm cửa
Lỗi hẹn rồi em không về cùng anh được nữa
Anh hãy về kẻo đời lại thêm một lần đánh mất
                                                      kim cương...

13/12/2014

Mỹ Bình
.
.