Về Chùa Hương

Thứ Năm, 17/03/2016, 13:43

Mênh mang sóng sánh dòng suối Yến
Hoa lá xanh tươi khắp bến bờ
Giăng giăng mặt nước thuyền xuôi ngược
Sơn thủy hữu tình thực hay mơ.

Bến Đục thuyền về ken chật bến
Mái chèo lơ đễnh gác mạn chơi
Du khách chợt đi rồi chợt đến
Em mơ màng chi sơn nữ ơi. 

Thả hồn phiêu dạt nơi cực lạc
Tu tâm tĩnh trí chốn thiền môn
Âm u mây phủ màn sương bạc
Chuông chùa êm ả khói chiều buông.
Mưa xuân lối đá phủ rêu trơn
Gậy trúc trong tay vững bước hơn
Nhắn ai nô nức đi trảy hội
Xuân đến lại về với Hương Sơn.

Trần Phúc Dương
.
.