Trên cánh đồng thuốc lào Vĩnh Bảo

Thứ Sáu, 21/06/2019, 08:00

Gió trưa đưa hương nồng
Trời ủ sậm cánh đồng thuốc lào Vĩnh Bảo
Một sắc lá đi trọn mùa dông bão
Gối vụ thủy chung đồng đất quê mình.


Xứ sở này nghiệt ngã quanh năm
Hết nắng chảng, lại mưa dầm thối đất
Gieo hy vọng cùng sương mù, giá rét
Mỗi mùa qua đi, bạc tóc con người.

Ơi thuốc lào Vĩnh Bảo -
Thuốc lào ơi!
Cây bám mẹ đất nghèo gian khó
Thương hiệu trăm năm từ sự tảo tần
Ơn người truyền đời gìn giữ
Một vị cay nồng máu thịt quê hương.

Nhớ thuốc lào lại tìm về Vĩnh Bảo
Bước chân ngây ngất giữa đường làng
Từng sợi thuốc ủ hương trong nắng
Để men say bay đến ngàn phương.

Hà Văn Thể
.
.