Tiếng xuân
Thứ Hai, 18/03/2013, 08:05
Bông tuyết trắng đậu hờ bên cửa số
Cơn gió bấc thổi dọc chiều phố cũ
Tí tách hiên nhà cái lạnh
chuyển vào đêm
Phiên chợ cuối năm chen sắc màu
thổ cẩm
Ai đó tìm nhau ồn ã tiếng rao hàng
Em ơi đợi anh về chiều phố núi
Tiếng chuông nhà thờ gióng giả
sương giăngRồi một sớm nắng bừng lên rực rỡ
Gió mơn man đùa lộc biếc trên cành
Họa mi hót ríu ran bên vách núi
Suối Mường hoa lại hát sau nhàEm ơi mùa đông qua rồi đấy
Đất sinh sôi cây nẩy lộc đâm chồi
Ta như thấy mình trẻ ra một tuổi
Ánh mắt môi cười tay nắm chặt bàn tay
