Tâm sự với sông Hồng

Thứ Năm, 24/01/2019, 11:41
Sông Hồng ơi!
Cho tôi gửi trái tim mình về biển 

Tình yêu trao từ phía đầu nguồn
Ngoài khơi xa khi gió giông chớp giật
Là biên cương thác đổ mưa tuôn
Dằng dặc xa nhau không chịu để lòng buồn
Biển động, triều dâng chỉ cồn cào nỗi nhớ.

Xin cho được làm “cái tôi” bé nhỏ
Giữa đất trời Tổ quốc bao la
Xin cho được làm tình yêu dang dở
Trước an nguy vận mệnh Sơn Hà

Hỡi sông Hồng!
Không chỉ biết hát ca
Hãy gầm lên lúc phong ba bão tố
Đất nước mình trải ngàn năm vẫn thế
Lời Người xưa chưa từng cũ bao giờ.

Nguyễn Thanh Hào - Xuân 2019
.
.