Ráng đỏ hoàng hôn

Thứ Tư, 17/10/2012, 16:30
Kính hương linh chị Nguyễn Thị Lý 100 ngày mất.

Mây vàng em cưỡi về Tây Trúc
Giã biệt quê nhà với cố hương
Để lại lòng người đầy thương nhớ
Kỳ lân đưa tiễn cuối hoàng hôn.

Ao lạnh chùa xưa triều nhà Lý
Khói hương phơ phất dưới hàng cây
Suối tiên giếng đá ngày xưa cũ
Mạch nước rêu xanh vẫn dâng đầy.

Nặng nợ trần ai giờ ly biệt
Cõi tiên chốn cũ đã quay về
Lụa hồng vương gió xa ngàn dặm
Hoàng hôn ráng đỏ cả chiều quê.

8/10/2012

Hoàng Quang Thuận
.
.