Noel đêm ấy...

Chủ Nhật, 10/01/2021, 20:57
Nguyễn Thanh Lâm

Đêm ấy xa vời một màu mưa
Gió rủ mây bay
Chập chờn trên cao từng giọt sao thắp lửa
Đêm Noel - đêm giáng Chúa
Ta cùng em lang thang trong tiếng chuông vang
Tiếng cầu kinh lặn sâu vào tít tắp không gian
Gió nghẹn ngào hơi thở
Đêm một màu đen ướt sương
Xích lô trôi trên đường
Đưa ta và em - hai trái tim - một cuộc đời ngọn lửa
Đi tìm phúc ân của Chúa
Đi tìm tiếng nói chân thành
Mong bàn tay của Chúa
Xoa lên mái đầu nhỏ hẹp với mông mênh
Jesus! Jesus!
Người hãy đưa nhịp đập hai trái tim yêu vào nhạc kinh của Thánh
Hãy gội cho hai mái đầu đẫm sương bằng rượu mạnh -
Rượu của cuộc đời
Say vị tháng năm đằng đẵng chia phôi
Người hãy đặt làn môi
Lên bàn tay tôi trắng bụi đời
Lên bàn tay em - đian trần thế
Uống chất mật sầu đau cô đơn quạnh quẽ
Mênh mông yêu trong cõi vô cùng
Tay người đâu
Môi người đâu
Ôi chẳng thấy người đâu trong đêm vắng lặng
Chỉ thấy sao trời thắp sáng
Trong đôi mắt nhau
Vai kề vai
Đầu chụm mái đầu
Tiếng nguyện cầu từ tim bay vào mộng
Mái bếp cuộc đời khói chơi vơi bay bổng
Đã hoá thánh đường
Ta gặp chúa trong mái tóc em dầy dậy mơ hương
Nhạc cầu kinh - trái tim yêu thổn thức
Đêm bừng sôi - đam mê rạo rực
Đêm Noel ấy... xa vời.

.
.