Người giáo viên – chiến sĩ

Thứ Sáu, 30/12/2016, 09:09
Kính tặng nhà giáo Nguyễn Đình Hy.

Trong tủ sách của cha có nhiều loại sách
Sách toán, sách văn, sách lịch sử quê nhà(1)
Có những điều mộng mơ lấp lánh
Những nỗi đời bụi bặm phôi pha

Rồi một ngày nào đó cha sẽ đi xa
Nếu bất chợt con dọn nhà dọn cửa
Ngẫu nhiên thấy bài thơ cha đang viết dở(2)
Một trang văn nửa chừng, một giáo án viết chưa xong...
Con sẽ rất buồn, sẽ khóc lặng rưng rưng
Nhất là khi thấy đoạn chân giả của cha
Người thương binh thời chống Pháp hôm nay chống nạng sửa nhà 

Cha sẽ cất dấu tích cha là thương binh tàn phế
Để khi họ hàng làm tang lễ
Con gái cha khỏi bật khóc bất ngờ
Con gái thương yêu...
Cha hằng sống với thơ
Hằng sống với con, với gia đình... và đất nước
Nếu ngày mai cha không làm thơ được
Vĩnh viễn bặt tin, vĩnh viễn hư không

Các con chớ buồn
Cha đã sống hết lòng
Là người giáo viên – chiến sĩ.

--------------

(1) Thầy giáo Nguyễn Đình Hy đã viết lịch sử Đảng bộ và nhân dân thị trấn Phú Thái.

(2) Bài thơ “Hoài niệm” trong tập thơ “Nhà giáo ưu tú”.

Đào Duy Nguyện
.
.