Một phút

Thứ Bảy, 02/04/2016, 08:29

Đi suốt cuộc đời vẫn không ngừng học
Nay bài đầu tiên
Đâu bài học cuối cùng?
Phải và trái... ai cân dòng trong đục...?
Mất và còn ở giữa mong manh...

Sống thiện tâm bền tình tri kỷ
Đường nhân gian lắm lối rẽ, tầm nhìn
Đèn đỏ đó... ai vô tình vẫn vượt?
Hạnh phúc mỉm cười đợi phía đèn xanh. 

Trang sách nào mở khóa đời anh?
Trớ trêu bàn cờ cuộc sống.
Một phút nhanh... cả đời đã chậm...
Một phút dại khờ... ngọng mấy đời khôn... 

Áo ai vàng sắc nắng thời gian
Canh giữ khắp nẻo đường cuộc sống.
Bình yên. Bình yên!
Người người khát vọng
Một phút chờ anh. Một đời người!

Trần Thị Nương
.
.