Miền ký ức

Thứ Ba, 23/06/2015, 08:10

Đêm mất ngủ chong đèn thao thức
Ngược thời gian ký ức ùa về
Nghe tiếng gió rì rầm bên khung cửa
Như thì thầm tiếng đồng đội vọng trong mơ...

Bạn còn nhớ trận càn năm sáu bảy?
Quân Mỹ tràn vào trận địa
Xích xe tăng nghiền nát chiến hào
Anh ngã xuống máu trào lồng ngực
Súng vẫn chắc tay nhằm phía quân thù.

Bạn còn nhớ đêm vượt sông năm ấy
Tàu giặc bủa vây chúng mình ngụp lặn
Máu loang đỏ dòng sông quê mẹ
Tuổi hai mươi anh nằm lại đáy sông này.

Bạn còn nhớ không - nhớ không?
Bao nhiêu trận chống càn ác liệt
Dưới bão đạn mưa bom
Bao lần quân thù vây hãm
Đồng đội chúng mình lần lượt ra đi
Tuổi mười tám - đôi mươi thèm khát nụ hôn đầu.

Chiến tranh đã lùi xa
Bạn ơi có còn nhớ?
Đêm mất ngủ chập chờn trăn trở
nghe lòng mình nức nở
nghe thì thầm tiếng vọng trong mơ,
Nước mắt ướt đẫm miền ký ức
Lại chong đèn thao thức với xa xăm-
                                             xa xăm....

                                       Tháng 6/2015

Lê Ngọc Nam
.
.