Hà Nội không em

Thứ Bảy, 10/10/2015, 08:03

Chạm nỗi buồn nên rối tóc em
Đồng ngập trắng
Cánh cò thèm đôi lứa

Thu bên anh chỉ còn một nửa
Thu giận hờn
Trời tím một màu mây

Thu giấu vào lòng đôi má đỏ hây hây
Để thương nhớ
Phương này anh mắc nợ

Hà Nội còn em
Ngạt ngào hương sữa
Eo lưng gầy
Con phố rộng thênh thang

Sương thu buồn
Tóc xoã mơn man
Sen nở đoá nghìn năm lẻ loi giữa hồ Linh Chiểu

Mỏi mòn đợi
Em có mong điều kỳ diệu
Đoá môi hồng chạm nhớ thương xưa
Mai anh về trả nợ nắng mưa

Phan Thành Minh
.
.