Hà Nội Ngày Không Anh

Thứ Năm, 16/07/2015, 08:15

Hà Nội chiều nay nhớ ai
Mưa giăng trắng thềm nắng hạ
Ràn rạt muôn nỗi tơ lòng
Ướt mềm cả giấc mơ em.

Giấc mơ em là vòng tay
và bờ môi anh ấm nóng
Là tất cả những gì em khao khát
Em cần
Em mong mỏi
Anh ơi...

Từ ngày anh đi
Bỏ lại chênh chao mùa hạ
Trời Hà Nội hình như không còn xanh
Lá không còn biếc
Tiếng ve thôi rộn rã
Gió thôi vi vút hát ca.

Đêm Hà Nội không anh
Ào ạt cơn mưa đổ tràn qua phố
Xua đi những ngày nắng lửa
Nhung nhớ không tan
Nhung nhớ tràn bờ...

Ngô Hồng Nga
.
.