Con thương quê nắng, mẹ hiền

Thứ Bảy, 19/01/2019, 08:07

Mẹ sinh con nơi miền cát nắng
Sóng ru hoà câu ví dặm ân tình
Bão táp bạc rừng phi lao ngút ngát
Đê qua mùa nắng hạ sẹm triền xanh.


Nàng tiên cá chừng bao đời ngủ quên
Trên doi đất hình mũi thuyền hướng biển
Chiều quê ơi thơm thơm mùi cá nướng
Êm đềm ký ức tuổi thơ...

Mẹ nhọc nhằn quãng vắng đồng khuya
Tất tả sớm hôm vườn rau bờ nước
Ấp ủ niềm mơ ước
Các con rèn trí nên người.

Hành trang vào đời chẳng vật chất trao tay
Gắng gỏi tảo tần, tiễn con mẹ dặn:
"Mái tranh nghèo mẹ chờ con thành đạt
Là mẹ vui, là quà tặng vô ngần".

Ấm tình đầu thắm nắng hoa xuân
Đò sang sông, theo chồng thân gửi gắm
Vời vợi trong tôi - mẹ và miền quê nắng
Thương quê chồng, lòng ơn nhớ quê cha.

Theo bạn học thầy nơi xứ xa
Ngắt được nhành thơm, nửa đời thấm lắng
Vui công thành, buồn cha khuất vắng
Mẹ ôm con, khóc vui hộ phần cha.

Mẹ ơi! Bóng xế chiều tà
Bóng quê, bóng mẹ phủ qua rộng dài
Xin thời gian hãy chậm trôi
Để con còn mẹ bên đời ấm êm.

                            Xuân Hội, 2018

Trần Minh Huệ
.
.