Chùm thơ của Nguyễn Khoa Điềm

Thứ Sáu, 31/08/2007, 15:00
...Nhìn lên tháp cổ cao trông đợi,
Cúi xuống dòng xưa chợt ấu thơ...

Tắm bến Hà Khê


Mười năm dầu dãi, đường xa ngái,
Bây giờ về tắm bến Hà Khê.
Nhìn lên tháp cổ cao trông đợi,
Cúi xuống dòng xưa chợt ấu thơ.
                                               Huế, ngày 8/6/2007 

 

Cáp quang


Đường cáp quang xuyên đại dương
Bị cắt khúc, rao bán,
Trên mặt báo chúng giống hệt những con cá chết
Giương mắt trừng trừng nhìn thế gian.

Đoản mạch,
Im re,
Bá đạo,
Buồn chuyện năm châu bốn biển
Kẻ sĩ cưỡi trâu vào núi. 

Để lại trên cửa Chánh Tây mười chữ:
- Tìm ra Đường, thật khó
Chọn được Người, khó hơn.
                                                     Ngày 7/6/2007

.
.