Chạy trốn
Thứ Hai, 11/04/2016, 08:19
Chạy trốn anh như trốn một cơn bão
Buổi sáng tan mảnh sương buốt lạnh trên cỏ
Rơi bật những mầm lá ngái ngủ
Xé gió chạy.
Khước từ một hạnh ngộ
Khước từ một đau khổ
Cũng có thể em khước từ em
Như khước từ một hy vọng
Chạy trốn anh, như trốn một cơn bão
Phía biển động những đợt thủy triều rút sóng
Hoàng hôn vỡ, những tia nắng sắc như thủy tinh
Chạm đất điên cuồng.
Có thể cơn bão sẽ chẳng bao giờ tới
Như một người đàn bà hoang tưởng
Chạy dập màn đêm.
Vừa chạy vừa khóc.
Xé gió lao như điên
Ráng chiều vỡ, những mảnh đỏ tứa máu.
Con chim đập cánh giữa cuồng phong.
Gục chết trên vòng tròn tâm bão.
Như Bình