Làng quê
Thứ Bảy, 28/01/2017, 14:52
Làng quê
Nơi tôi sinh ra
Mẹ tần tảo mò cua bắt ốc
Áo tơi, nón mê mót thóc
Nơi tôi sinh ra
Mẹ tần tảo mò cua bắt ốc
Áo tơi, nón mê mót thóc
Trưa hè nắng đổ chang chang
Quanh năm bố ngược sơn tràng
Mang về màu da sốt rét
Nuôi tôi khôn lớn nên người
Làng quê
Uống chung ngụm nước
Gầu mo vục đáy giếng khơi
Tháng ba, hoa gạo cháy trời
Trẻ làng chơi ô, đánh chắt
Đêm đông gió lùa phên vách
Bếp hồng ngô nướng chuyện râm ran
Làng quê
Có chuyến đò ngang
Xôn xao những ngày phiên chợ
Đi xa cồn cào nỗi nhớ
Vị thơm cơm nắm, muối vừng
Làng quê – Ai hóa người dưng?!
Nguyễn Thanh Hào