Chặn đứng hiểm họa ma túy, giữ vững bình yên vùng biên
Tỉnh Bình Phước hiện có khoảng 20% dân số là người dân tộc thiểu số, sinh sống chủ yếu tại các huyện biên giới như Bù Đăng, Bù Đốp, Bù Gia Mập, Lộc Ninh, Phú Riềng… Những năm gần đây, ma túy đã thâm nhập sâu vào đời sống của một bộ phận thanh niên người dân tộc thiểu số. Đặc biệt, nhiều em mới chỉ học lớp 9, lớp 10 đã dính vào con đường nghiện ngập.
Ma túy tấn công thanh niên vùng cao
Không chỉ vận chuyển vài tép, vài gram ma tuý lẻ tẻ như trước, thời gian gần đây, lực lượng chức năng Công an Bình Phước “bóc gỡ” những vụ vận chuyển, tàng trữ ma tuý lớn. Điều đáng nói, đa số các vụ vận chuyển ma túy đều bắt nguồn từ những địa phương giáp biên giới. Các đối tượng phạm tội thường lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin, thiếu hiểu biết của thanh, thiếu niên sống ở khu vực biên giới và đồng bào dân tộc thiểu số để dụ dỗ, mua chuộc và khiến ma tuý có điều kiện xâm nhập sâu hơn. Nhiều vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý được lực lượng Công an phát hiện có liên quan đến các đối tượng người đồng bào dân tộc thiểu số.
Công tác điều tra của cơ quan Công an cũng cho thấy, nguyên nhân đa phần thanh, thiếu niên tìm đến ma tuý là do hiếu kì, tụ tập ăn chơi rồi bị rủ rê lôi kéo. Cứ một thanh niên sử dụng ma túy sẽ kéo theo nhiều thanh niên khác cũng sử dụng, nhất là đối với số thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số có công việc thời vụ, thời gian rảnh rỗi tương đối nhiều. Các đối tượng thường góp tiền mua ma tuý về sử dụng chung. Thậm chí, để có tiền sinh hoạt hàng ngày và mua ma tuý sử dụng, các đối tượng bắt đầu tổ chức mua bán ma tuý. Không chỉ vậy, ma tuý tổng hợp đang có xu hướng thay thế các loại ma tuý truyền thống với hình thức sử dụng đơn giản, dễ dàng, hợp với người dùng trẻ lại càng dễ lôi kéo thanh, thiếu niên rơi vào vòng xoáy của ma tuý.
Thượng tá Nguyễn Trường Giang, Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, ngoài ma tuý dạng viên, còn có ma tuý dạng túi, bằng mắt thường chúng ta rất khó có thể nhận biết được trong các túi này có chứa ma tuý hay không. Đây là những loại ma tuý mới đang len lỏi vào quán bar, karaoke, các tụ điểm ăn chơi để bán cho thanh, thiếu niên sử dụng.
Trương Quốc Dũng (SN 2008), dân tộc Stiêng, trú tại ấp Cầu Hai, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, nghiện ma túy đá từ năm 15 tuổi, bỏ học sớm, thường xuyên lui tới các địa điểm tụ tập của giới "ăn chơi" trên mạng xã hội. Dưới sự chỉ đạo của đối tượng có biệt danh "Dung Miu", Dũng được giao nhiệm vụ vận chuyển ma túy với thù lao từ 2 - 5 triệu đồng mỗi chuyến. Dũng đã từng cất giữ và vận chuyển 5kg ma túy tổng hợp từ Bình Dương về Đồng Xoài trước khi bị bắt giữ vào tháng 5/2025.
Còn Nguyễn Bá Lộc (SN 2008, trú tại phường Tân Đồng, TP Đồng Xoài) cùng lứa tuổi và hoàn cảnh như Dũng. Lộc bị lôi kéo tham gia vận chuyển ma túy cho đồng bọn khi vừa bước sang tuổi 17. Đặc biệt nguy hiểm là các đối tượng điều hành thường sử dụng mạng xã hội như Telegram, Zalo, Signal để liên lạc và tổ chức vận chuyển ma túy, khiến công tác trinh sát gặp rất nhiều khó khăn.
Quyết liệt ngăn chặn ma túy len lỏi trong đời sống
Để triệt phá các đường dây ma túy, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước cho biết, lực lượng Công an từng bước “chặt đứt” các đường dây ma túy liên tỉnh và xuyên quốc gia.
Ngày 9/4, Chuyên án 0325M được Công an tỉnh Bình Phước chủ trì phối hợp với Bộ Công an và Công an các tỉnh mở màn bằng một trận đánh táo bạo trên tuyến đường ĐT741. Đối tượng Võ Hoàng bị bắt giữ cùng 1kg ma túy và nhiều tang vật khác. Trận đánh mở màn đã mở ra chuỗi truy bắt xuyên tỉnh, xuyên quốc gia.
Tiếp theo đó, từ ngày 15 đến 20/4/2025, lực lượng Công an phá liên tiếp nhiều điểm tập kết ma túy tại Bình Dương, TP Hồ Chí Minh, bắt giữ tổng cộng 11 đối tượng, thu giữ hơn 55kg ma túy, một khẩu súng và hàng loạt tang vật liên quan. Các đối tượng hoạt động chặt chẽ qua mạng xã hội, sử dụng shipper công nghệ để giao hàng – thủ đoạn rất mới và tinh vi.
Dưới vỏ bọc là những thanh niên không nghề nghiệp, các đối tượng trong đường dây Chuyên án 0425D như Trương Quốc Dũng, Nguyễn Phạm Thanh Phong, Nguyễn Đình Đạt đã lập "kho ma túy" tại nhà thuê để thuận tiện cho việc giao dịch. Một số đối tượng chính như Dung Miu còn chỉ đạo từ xa thông qua điện thoại, trả công qua chuyển khoản ngân hàng. Khi Dũng bị bắt, đồng phạm cũng lần lượt sa lưới, tang vật thu giữ gồm 5kg ma túy, 234 viên thuốc lắc và nhiều dụng cụ sử dụng ma túy.
Một đường dây khác do Nguyễn Đình Thuận cầm đầu, dù đang bị bắt giam tại Campuchia vẫn điều hành việc "tạo kho ma túy" tại Bình Phước thông qua đối tượng Hoàng Minh Hải. Lực lượng Công an thu giữ hàng chục kg "nước vui", ma túy đá, ketamine... Các đối tượng sử dụng mạng xã hội, thuê nhà trọ giáp ranh để hoạt động và thường xuyên thay đổi địa điểm.
Trong các chuyên án, dấu ấn lớn nhất không chỉ ở khối lượng ma túy thu giữ mà còn là sự hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ. Thượng tá Nguyễn Trường Giang, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Phước chia sẻ: “Chúng tôi phải bám đối tượng liên tục 24/24h, có hôm ăn tạm ổ bánh mì ngoài đường, không dám để lộ hành tung. Điều đáng lo là đối tượng nghiện ngày càng trẻ, thủ đoạn lại ngày càng mới, phức tạp hơn”.
Đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước nhấn mạnh, đến thời điểm này, các chuyên án đã thu giữ hàng chục kg ma túy, bắt giữ nhiều đối tượng nguy hiểm. Tuy nhiên, điều đáng cảnh báo là các đường dây đang mở rộng sang khu vực có đồng bào dân tộc thiểu số, khiến nguy cơ lan truyền ma túy vào bản làng ngày càng rõ nét.
Cuộc chiến chống ma túy tại Bình Phước không đơn giản là triệt phá một vài vụ án, mà là một quá trình đấu tranh lâu dài, kiên trì và phải có sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và người dân. Đặc biệt, công tác tuyên truyền trong vùng sâu, vùng xa, nơi sinh sống của đồng bào dân tộc thiểu số, cần phải đẩy mạnh hơn nữa.
Lực lượng Công an tỉnh Bình Phước đang nỗ lực từng ngày để ngăn chặn “cái chết trắng” len lỏi vào đời sống nhân dân. Nhưng để giữ được vùng xanh không ma túy, cần hơn cả là một tấm lá chắn cộng đồng – nơi mỗi người dân là một “chiến sĩ” phát hiện, tố giác, ngăn chặn ma túy từ chính thôn, xóm, bản làng của mình.