Những bước chân thầm lặng trên trận tuyến truy vết, bóc tách F0

Thứ Năm, 12/08/2021, 16:25

Trên trận tuyến phòng, chống COVID-19, lực lượng Công an ngoài việc giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), trực chốt kiểm soát, còn có một bộ phận ngày đêm truy vết F0, F1... bóc tách, chặn đường lây lan ra cộng đồng. 

Thượng tá Võ Văn Bộ, Trưởng Công an thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) cho biết: “Ngay khi thị xã Vĩnh Châu xuất hiện F0 trong cộng đồng (đầu tháng 7/2021), nhiều cán bộ chiến sĩ (CBCS) của đơn vị được tăng cường vào các Đội truy vết, cùng ngành y tế sớm bóc tách các F0, F1... ra khỏi cộng đồng. Công việc của các đồng chí rất vất vả, nguy hiểm nhưng ai cũng vui vì được góp phần vào việc hạn chế, đẩy lùi dịch bệnh, giữ bình yên cuộc sống cho nhân dân”.

Những bước chân thầm lặng trên trận tuyến truy vết, bóc tách F0 -0

 Đội truy vết của Trung tá Nguyễn Việt Thống lên đường làm nhiệm vụ. 

Theo Trung tá Nguyễn Việt Thống, Phó Đội trưởng Đội An ninh Công an thị xã Vĩnh Châu (người tham gia Đội truy vết), việc truy vết, điều tra các trường hợp F0, F1, F2 được xem là một trong những biện pháp quan trọng trong công tác phòng, chống COVID-19. Truy vết để xác định được nguồn lây nhiễm của ca bệnh, xác định những người có yếu tố nguy cơ về lây nhiễm dịch.

Trên cơ sở đó, cơ quan chức năng đưa ra những quyết định khoanh vùng, cách ly kịp thời. “Xác định tầm quan trọng của công tác này nên khi được phân công tham gia Đội truy vết, chúng tôi rất vui khi được trực tiếp tham gia vào công cuộc phòng, chống COVID-19. Ai cũng nỗ lực hết mình với mong muốn dịch sớm bị đẩy lùi để cuộc sống trở lại trạng thái bình thường”.

Từ khi thị xã Vĩnh Châu xuất hiện, đến nay dịch COVID-19 ở địa phương này diễn biến tạp. Những chiến sĩ Công an có nhiệm vụ phối hợp với y tế khai thác, xác minh thông tin, yếu tố dịch tễ, lịch trình đi lại của các F ở các địa phương. Bên ngoài bộ quân phục, các anh còn mặc thêm đồ bảo hộ y tế kín mít, nóng nực.

Bất kể ngày, đêm... hễ có thông tin về ca bệnh là các đồng chí lên đường. Những bước chân thầm lặng của các anh sải đều vững chãi, làm việc trong khu vực nguy cơ cao để khai thác thông tin, thu thập lịch trình di chuyển, tiếp xúc của ca bệnh và người tiếp xúc ca bệnh. Đội truy vết của Trung tá Nguyễn Việt Thống có 3 thành viên. Bất kể lúc nào, có lệnh là các anh lấy “đồ nghề” di chuyển thật nhanh đến địa điểm truy vết. Địa bàn thị xã Vĩnh Châu rất rộng với chiều dài bờ biển hơn 40km, dân cư thưa thớt, đa số là đồng bào Khmer nên công việc rất vất vả.

Những bước chân thầm lặng trên trận tuyến truy vết, bóc tách F0 -0

 Trung tá Nguyễn Việt Thống trong bộ đồ bảo hộ đi truy vết F0 trên địa bàn. 

“Để truy vết, chúng tôi di chuyển bằng nhiều loại phương tiện. Khi thì đi xe máy, khi thì đi xuồng, thậm chí có khi đi bộ 5-6km trên những con đường nhỏ, quanh co. Có khi đi xe gắn máy được một đoạn là hết đường phải bỏ xe đi bộ. Nhiều hôm đi truy vết vào ban đêm, đi lại khó khăn nhưng ai cũng vui vẻ, làm việc không nghỉ, truy vết một cách khẩn trương để tổng hợp thông tin về các trường hợp nghi ngờ nhằm hỗ trợ kịp thời công tác phòng, chống dịch của địa phương”, Trung tá Thống cho biết. Truy vết xuyên đêm, nhưng khi có thông tin mới, chưa kịp nghỉ, các anh lại lên đường đến điểm mới. Còn chuyện ở gần nhà mà chưa được về thăm nhà đối với các anh trở thành bình thường.

Trung tá Thống cho hay: “Từ ngày có dịch, chúng tôi cách ly với gia đình, hàng tháng trời chưa về thăm nhà dù chẳng xa xôi gì. Nhiều hôm đi truy vết ngang nhà mà không dám nhìn vào. Tôi có 2 con nhỏ, nhớ con thì gọi điện thoại để được nhìn, được nghe con nói. Bây giờ chỉ mong hết dịch về nhà thôi”.

Những bước chân thầm lặng trên trận tuyến truy vết, bóc tách F0 -0

Tất cả đều mong muốn dịch bệnh sớm bị đẩy lùi.  

Phải làm việc liên tục trong nhiều giờ đồng hồ, áp lực công việc lớn, môi trường làm việc rất vất vả, nguy cơ lây nhiễm cao nhưng các chiến sĩ luôn tập trung cao độ, tận tâm với công việc. Các anh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, lấy công việc làm niềm vui, coi khó khăn là động lực, luôn lạc quan, yêu đời.

"Mới sáng nay thôi (12/8), thông tin về sự hy sinh của một đồng đội ở Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh (Đại úy Lê Huỳnh Nhật Minh, Phó Trưởng Công an xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh là Tổ phó tổ truy vết của xã Phước Thạnh - PV) đã cho thấy sự nghiệt ngã của công việc truy vết nhưng không vì thế mà CBCS ngại khó, ngại khổ. Dù khó khăn thế nào, chúng tôi vẫn bám sát địa bàn, hoàn thành nhiệm tốt vụ của mình”, Đại úy thống khẳng định.

Bà Triệu Thị Ngọc Diễm, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Vĩnh Châu, cho biết: “Trong những ngày dịch bùng phát, các lực lượng của thị xã nhanh chóng vào cuộc, trong đó Công an thị xã đóng vai trò chủ công. Riêng Đội truy vết, chúng tôi ghi nhận sự nỗ lực hết mình vì cộng đồng của các chiến sĩ. Các anh đã không quả ngại khó khăn, nguy hiểm, thiệt thòi để hoàn thành nhiệm vụ, góp phần đẩy lùi dịch bệnh”.

Văn Đức - C.Xuân
.
.