Dấu ấn của những người làm báo CAND tại Giải báo chí “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”
Giải báo chí "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" do Bộ Công an chủ trì phát động ngày càng lan toả sâu rộng và chuyên nghiệp, có ý nghĩa đặc biệt, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của báo chí trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Mùa giải 2023-2025, Giải báo chí “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” bội thu về số lượng giải thưởng với sự tham gia của đông đảo người làm báo chuyên nghiệp và không chuyên cả trong và ngoài lực lượng CAND. Đặc biệt, giải thưởng năm nay tiếp tục ghi nhận dấu ấn đậm nét của những người làm báo CAND qua loạt bài đạt giải cao, trong đó, Báo CAND có 1 giải A, 1 giải B và 2 giải C.
Lòng ái quốc chính là cội nguồn cho tinh thần hòa hợp dân tộc

Thượng tá Phan Đăng Trường, Phó Tổng Biên tập Báo CAND, tác giả loạt bài 4 kỳ “50 năm, nghĩ về ngón vắn, ngón dài trong một bàn tay” đã vinh dự đoạt giải A Giải báo chí "Vì An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" giai đoạn 2023-2025. Đây là niềm vui lớn lao của nhà báo Phan Đăng Trường, nhất là khi giải thưởng này sẽ được trao vào thời điểm cả nước tưng bừng các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, 80 Ngày truyền thống lực lượng CAND và Quốc khánh 2/9.
Nhà báo Phan Đăng Trường chia sẻ: Đã tròn nửa thế kỷ trôi qua kể từ ngày Bắc Nam thống nhất, non sông liền một dải, người Việt Nam dù ở trong hay ngoài nước vẫn luôn đoàn kết chung lòng dựng xây quê hương, đất nước. Dẫu vậy, một số người trước đây từng “bên kia chiến tuyến”, rời đất nước sau giải phóng, đến nay họ vẫn định kiến, giữ cách nhìn tiêu cực, thù hận về quê hương, cho rằng “bị phân biệt đối xử” nên không có khái niệm hòa hợp. Ngay trong dịp 30/4/2025, trong khi đồng bào dù ở trong hay ngoài nước đều một lòng hướng về Tổ quốc bằng những hoạt động khác nhau kỷ niệm ngày Bắc Nam thống nhất, núi sông liền một dải thì một bộ phận người Việt định cư tại Mỹ và một số nơi khác lại tiếp tục điệp khúc chống đối cực đoan, khơi lại sự hận thù. Đây chính là lý do thôi thúc anh triển khai viết loạt bài về hòa hợp dân tộc, một vấn đề quan trọng nhưng tồn tại nhiều phức tạp, không dễ thống nhất về nhận thức, loạt tác phẩm đăng trên Báo CAND đúng vào dịp 30/4/2025.
Và khi tìm hiểu, triển khai viết về vấn đề này, Thượng tá Phan Đăng Trường đã gắn kết giữa các tư liệu lịch sử với quan điểm của những người đã trải qua các cuộc kháng chiến, chính kiến của cả người “bên này và bên kia”, đánh giá hoàn cảnh lịch sử trước đây và bối cảnh, xu thế hôm nay… Từ đó, anh đã đưa ra cách luận giải khách quan với mong mỏi rằng, vết thương còn có ngày lành sẹo, bầu bí một giàn, lòng ái quốc chính là cội nguồn cho tinh thần hòa hợp dân tộc, hướng về đất mẹ, như lời khuyên bảo của Bác Hồ năm xưa: “Tôi khuyên đồng bào đoàn kết chặt chẽ và rộng rãi. Năm ngón tay cũng có ngón vắn ngón dài. Nhưng vắn dài đều họp nhau lại nơi bàn tay. Trong mấy triệu người cũng có người thế này thế khác, nhưng thế này hay thế khác đều dòng dõi của tổ tiên ta”.
Cũng theo Thượng tá Phan Đăng Trường, để việc hòa hợp dân tộc đạt kết quả tốt hơn nữa trong thời gian tới, loạt bài viết đã nêu ra những cơ sở, quan điểm mang tính nền tảng và tính thời đại. Đó là cần trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập, thống nhất non song; lấy đạo lý dân tộc, truyền thống quê hương làm gốc rễ.
“Quê hương mỗi người chỉ một”, đó là mẫu số chung, là nguồn cội để mỗi chúng ta dù ở đâu, nơi nào trên địa cầu này cũng gắn kết, cũng mong mỏi trở về. Tổ quốc là mẹ hiền, người con có thể lúc này lúc khác có hành vi, nhận thức chưa đúng nhưng Tổ quốc luôn dang rộng vòng tay, đón các con trở lại, vì một dòng máu Lạc Hồng. Dù ở đâu, bất cứ ai cũng có quyền về quê hương đất mẹ để thăm lại cố hương, nhớ lại tuổi thơ yên bình, gặp lại người thân, thắp nén nhang cho người thân đã khuất, không có gì cản trở những ý nguyện tốt đẹp của bất cứ ai đối với đất nước mình.
Ngoài ra, cũng cần nhận thức đầy đủ về hoà bình, hoà hợp trong xu thế mới của thời đại; cần tôn trọng sự thật khách quan, nhìn nhận đúng chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong vấn đề hòa hợp dân tộc; tôn trọng lịch sử, lấy chân thành thu hẹp khoảng cách, xóa thù hận; đồng thời tăng cường đấu tranh với những quan điểm cực đoan, lợi dụng vấn đề hòa giải, hòa hợp để chống phá đất nước…
Sứ mệnh lan tỏa các chủ trương nhân văn, đột phá của Bộ Công an
Đại diện nhóm tác giả Báo CAND đoạt giải B Giải báo chí "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" giai đoạn 2023 - 2025 với loạt bài "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát", Thiếu tá Nguyễn Thị Quỳnh Vinh, phóng viên Ban Thời sự - Chính trị cho biết, chủ trương xoá nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn về nhà ở, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số trên cả nước, trong đó tập trung tại các địa bàn trọng điểm, chiến lược về ANTT... là những hoạt động mà Bộ Công an đã làm từ lâu, và nay vẫn đang và sẽ tiếp tục đẩy mạnh.

Tính đến nay, Bộ Công an đã huy động nguồn lực, phối hợp các địa phương hoàn thành xây dựng, cải tạo, sửa chữa hàng chục nghìn căn nhà, cùng nhiều điểm trường bán trú, bệnh viện trên địa bàn cả nước, với tổng kinh phí gần 2.000 tỷ đồng. Do đó, việc lan tỏa chủ trương nhân văn này là sứ mệnh của những người làm báo CAND, đặc biệt trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND Việt Nam.

Từ ý kiến của Thứ trưởng Phạm Thế Tùng về việc Báo CAND cần thực hiện chuyên đề tập trung tuyên truyền về hoạt động xóa nhà tạm, nhà dột nát của Bộ, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Biên tập, trực tiếp là Thiếu tướng, nhà văn Phạm Khải, Tổng Biên tập Báo CAND, nhóm phóng viên gồm Thiếu tá Nguyễn Thị Quỳnh Vinh và Lương Xuân Trường (Ban Thời sự - Chính trị), phối hợp với Thượng úy Lê Văn Thành (phóng viên thường trú miền Trung, Tây Nguyên) và nhóm phóng viên khu vực Đồng bằng sông Cửu Long gồm Thiếu tá Nguyễn Văn Đức, phóng viên Văn Vĩnh, Trần Lĩnh, đã thực hiện loạt bài 5 kỳ "Chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát".
Chuyên đề đã hệ thống lại những chủ trương của Đảng, Nhà nước, của Bộ Công an về vấn đề này, các phóng viên đã nhanh chóng đi thực tế các địa bàn, phản ánh chân thực sự tiên phong, chủ động "lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an" và những bài học kinh nghiệm của lực lượng CAND trong thực hiện chủ trương “xóa nhà tạm, nhà dột nát”; đồng thời nhóm phóng viên đã phản ánh phản hồi của cấp uỷ, chính quyền địa phương và nhân dân về những mái ấm bình yên, vững chãi giúp đồng bào vượt qua "bão giông, nắng lửa"... Nhờ đó, loạt bài bảo đảm phản ánh sự thật một cách chân thực, sinh động, kịp thời, có sức thuyết phục cao.
Giải Báo chí "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" giai đoạn 2023-2025 của Bộ Công an cũng đã ghi nhận sự nỗ lực của nhóm tác giả đoạt giải C gồm Trung tá Trần Thu Hòa, Trưởng Ban Thời sự - Chính trị, Báo CAND; Thiếu tá Nguyễn Thị Quỳnh Vinh và Thiếu tá Hoàng Văn Phong, phóng viên Ban Thời sự - Chính trị với loạt bài "Tinh gọn tổ chức bộ máy Bộ Công an - Yêu cầu cấp thiết trong kỷ nguyên mới". Đây là loạt bài cũng phản ánh về một chủ trương lớn của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, của Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an về sắp xếp tinh gọn bộ máy, trong đó lực lượng CAND luôn gương mẫu, đi đầu, kể từ năm 2018 đến nay, Bộ Công an đã qua 3 lần sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.
Đây cũng là chuyên đề báo chí được nhóm tác giả thực hiện với thời gian ngắn nhất, chỉ khoảng 10 ngày, dù khối lượng công việc cần làm, thông tin cần thu thập lớn và thay đổi từng ngày. Sau khi đề cương được hình thành, nhóm phóng viên đã cố gắng triển khai nhanh nhất có thể để đăng bài đầu tiên, tạo dấu ấn đúng vào ngày 1/3/2025, thời điểm Bộ Công an chính thức thực hiện Công an địa phương 2 cấp, không tổ chức Công an cấp huyện và tiếp nhận thêm một số chức năng, nhiệm vụ từ các bộ, ngành chuyển sang.
Nhóm phóng viên cũng đã chạy đua với thời gian, chia ra các mũi đi thực tế, phỏng vấn trực tiếp ban giám đốc, lãnh đạo Công an các phòng, các xã, phường tại nhiều địa phương, các đại biểu Quốc hội, người dân… để kịp tiến độ trong bối cảnh toàn lực lượng CAND đang gấp gáp tiến hành sáp nhập, tinh gọn. Cách làm bài bản, hiệu quả trong sắp xếp tinh gọn bộ máy của Bộ Công an là bài học kinh nghiệm để các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, học tập. Cả nước sau đó cũng chính thức thực hiện mô hình địa phương 2 cấp, đồng thời sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh kể từ ngày 1/7.
Là người trực tiếp chỉ đạo các nhóm phóng viên thực hiện các chuyên đề đoạt giải, trong đó có 4 phóng viên của Ban Thời sự - Chính trị, Trung tá Trần Thu Hoà, Trưởng ban Thời sự - Chính trị cho rằng, ý nghĩa của chuyên đề không chỉ là đảm bảo tính thời sự, phản ánh kịp thời chủ trương quan trọng, chiến lược, cách làm quyết liệt, hiệu quả, sáng tạo của Bộ Công an trong thực tiễn mà còn cho thấy được sự đồng thuận, ủng hộ của cấp uỷ, chính quyền các địa phương, đại biểu Quốc hội và người dân với chủ trương này.
Sự tri ân của những người làm báo CAND với Công an cơ sở
Loạt bài 5 kỳ “Những hy sinh thầm lặng vì bình yên cuộc sống” của nhóm tác giả Đặng Ngọc Như, Lê Văn Thành viết về sự hy sinh thầm lặng của những CBCS CAND giữa thời bình cũng đã vinh dự đoạt giải C Giải báo chí “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” giai đoạn 2023-2025.

Thượng tá Đặng Ngọc Như, Phó Trưởng Cơ quan đại diện Cục Truyền thông CAND tại TP Hồ Chí Minh, đại diện nhóm tác giả chia sẻ: “Giữa thời bình nhưng sự hy sinh thầm lặng của lực lượng CAND rất lớn lao. Tôi từng công tác ở Tây Nguyên nhiều năm nên có duyên gắn bó với buôn làng và lực lượng Công an cơ sở. Đây là vùng đất có vị trí chiến lược quan trọng nhưng cũng rất phức tạp về ANTT. Để giữ được an dân, ổn định tình hình, lực lượng CAND nói chung, lực lượng Công an ở cơ sở nói riêng ngày đêm bám làng, gắn bó mật thiết với nhân dân. Hơn 20 năm kinh qua những khó khăn gian khổ ở buôn làng, tôi thấu hiểu phần nào nỗi khổ của lực lượng Công an cơ sở.
Đặc biệt, vào tháng 6/2023, tổ chức phản động FULRO lại tiếp tục tập trung lực lượng, lợi dụng đêm khuya để tấn công khủng bố, giết hại những cán bộ chính quyền xã và Công an cơ sở tại các xã thuộc huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk đã khiến nhân dân trong nước và dư luận quốc tế hết sức bất bình. Khi có mặt ở những điểm “nóng” đó, chứng kiến bao nỗi đau thương, mất mát của đồng đội, người thân, những hy sinh không gì bù đắp được của các cán bộ Công an ở đây đã khiến chúng tôi không sao cầm lòng được. Có những bữa cơm giữa chừng nhưng có việc người dân kêu cứu, các anh phải bỏ đũa lên đường để làm nhiệm vụ. Có những câu chuyện gia đình, lời hứa với vợ con, mẹ già rất đỗi đời thường nhưng các anh chưa kịp thực hiện được thì đã ra đi vĩnh viễn”.
Loạt bài viết của nhóm tác giả Đặng Ngọc Như, Lê Văn Thành về những hy sinh thầm lặng để bảo vệ bình yên cuộc sống như một sự tri ân của những người làm báo CAND góp phần tôn vinh những cống hiến thầm lặng nhưng rất lớn lao của CBCS Công an cơ sở, ngày đêm giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân ở vùng sâu, vùng xa. Loạt bài viết cũng là lòng biết ơn sâu sắc đối với các liệt sĩ đã hi sinh giữa thời bình, những người đã không tiếc tuổi thanh xuân của mình để giữ gìn, bảo đảm ANTT cho những buôn làng Tây Nguyên hôm nay. Dẫu biết sự hy sinh, mất mát lớn lao của các anh là không thể bù đắp được nhưng có lẽ các anh cũng sẽ cảm thấy ấm lòng khi có đồng chí, đồng đội, người thân và nhân dân luôn hướng về các anh…