Công an xã ở Thanh Hoá chủ động khắc phục hậu quả sau mưa bão
Những ngày qua, khi mưa lớn đã ngớt, nước lũ trên địa bàn miền núi Thanh Hoá bắt đầu rút dần, nhiều tuyến đường bị chia cắt nay đã thông trở lại. Trên khắp các xã vùng lũ, hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ Công an xã dầm mình trong bùn đất, tất bật cùng người dân khắc phục hậu quả mưa bão, lau dọn nhà cửa, trường lớp, đường sá… để lại dấu ấn đẹp trong lòng nhân dân.
Tại thôn Côn, xã Điền Lư, một trong những điểm bị chia cắt, cô lập nặng nề nhất, 63 hộ dân với 281 nhân khẩu nhiều ngày sống trong cảnh thiếu thốn, cách trở. Ngay khi nước rút, không kịp nghỉ ngơi, Công an xã Điền Lư đã huy động toàn bộ quân số, phối hợp các ngành, đoàn thể và lực lượng bảo đảm ANTT tại cơ sở hơn 100 người, khẩn trương hỗ trợ bà con.
Từng nhóm cán bộ, chiến sĩ Công an xắn quần, lội bùn, dùng cuốc xẻng, san gạt bùn đất trên các tuyến đường dẫn vào thôn, thu dọn vật cản, cành cây gãy đổ. Sau nhiều giờ lao động khẩn trương, tuyến đường chính ra vào thôn đã được thông suốt, giúp nhân dân đi lại thuận lợi, dần ổn định cuộc sống.

Thiếu tá Lê Thanh Sơn - Trưởng Công an xã Điền Lư, chia sẻ: “Những ngày bị cô lập, bà con gặp muôn vàn khó khăn. Khi nước vừa rút, chúng tôi xác định nhiệm vụ quan trọng nhất là nhanh chóng khắc phục hậu quả, thông đường để đời sống sinh hoạt trở lại bình thường. Công an xã còn phối hợp cùng dân bản thau rửa trường học, trạm y tế, giúp từng hộ dân dọn dẹp, sớm ổn định đời sống”.

Tại xã Xuân Chinh, địa bàn chịu thiệt hại nặng do bão số 10, lực lượng Công an xã cũng triển khai phương châm “nước rút đến đâu, khắc phục đến đó”. Ngay sau khi ngớt mưa, nước rút Công an xã Xuân Chinh phối hợp lực lượng Quân sự, Đoàn Thanh niên cùng cán bộ, giáo viên tổ chức tổng vệ sinh điểm trường Mầm non Xuân Lẹ ở thôn Liên Sơn. Hơn 5.000m² sân trường, phòng học, bếp ăn, khu vui chơi ngập trong bùn đất đã được dọn sạch. Bàn ghế, tủ đồ, đồ dùng học tập được lau rửa, phơi khô. Nhờ đó, các em nhỏ và giáo viên sớm quay lại lớp, tiếp tục năm học.

Trung tá Cầm Bá Hải – Trưởng Công an xã Xuân Chinh cho biết: “Ngay trước khi bão đổ bộ, chúng tôi đã rà soát, tổ chức tuyên truyền, vận động di dời 30 hộ dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở. Công an xã còn trực tiếp dùng xe chuyên dụng giúp dân di chuyển tài sản, gia súc, gia cầm… Sau bão, chúng tôi tiếp tục thông đường, chặt cây gãy đổ, làm đường tạm để bà con đi lại.
Đặc biệt, một điểm trường bị bùn đất ngập hơn 50cm, Công an xã đã kịp thời tham mưu, huy động lực lượng khắc phục ngay, giúp học sinh sớm trở lại trường”. Không chỉ tham gia khắc phục hậu quả, trong đợt bão số 5 trước đó, Công an xã Xuân Chinh còn huy động các nhà hảo tâm hỗ trợ hơn 100 triệu đồng, trao 200 suất quà trực tiếp đến tay các hộ dân gặp khó khăn.

Cô giáo Cầm Thị Thuý - Hiệu trưởng Trường Mầm non Xuân Lẹ (Nay thuộc xã Xuân Chinh) xúc động nói: “Điểm trường Liên Sơn là nơi đặc biệt khó khăn, lại bị ngập nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc dạy và học. Sự hỗ trợ kịp thời của Công an xã Xuân Chinh và các lực lượng đã giúp chúng tôi có thể sớm quay lại trường, ổn định năm học. Đây là nghĩa cử rất ý nghĩa”.

Tại xã Cổ Lũng, ngay khi nước rút, Công an xã đã có mặt tại các hộ gia đình neo đơn, người già để giúp dọn dẹp nhà cửa, thu gom rác, bùn đất, đồng thời hướng dẫn bà con các biện pháp tiêu độc, khử trùng nguồn nước sinh hoạt. Công an xã cũng tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền hỗ trợ nhu yếu phẩm, nước uống cho các hộ khó khăn, chỉ đạo Trạm y tế tập trung hoá chất tiêu độc, phòng dịch bệnh sau lũ.
Hình ảnh những người chiến sĩ Công an cơ sở tận tụy, kiên trì, không quản ngại vất vả, hiểm nguy, dầm mình trong bùn đất để giúp dân, đã trở thành chỗ dựa vững chắc, tạo niềm tin, sự yên tâm cho nhân dân nơi vùng lũ.