Công an tỉnh Cao Bằng kiên cường giúp dân vượt mưa bão
Mưa lớn khiến nước lũ dâng cao, nhiều tuyến phố của Cao Bằng thành biển nước. Những mái nhà bị ngập chìm, những con đường bị chia cắt, những ánh mắt hoang mang lo lắng… Tất cả đã vẽ nên bức tranh tang thương sau cơn bão số 10 mang tên Bualoi. Nhưng giữa khung cảnh hỗn độn ấy, hình ảnh người chiến sĩ Công an Cao Bằng oằn mình trong dòng nước dữ, sẵn sàng xông pha đến từng ngôi nhà, từng khu dân cư đã trở thành điểm sáng, mang lại niềm tin và sự bình yên cho nhân dân.
Chỉ tính riêng ngày 29/9 đến 2/10, hàng trăm CBCS Công an tỉnh đã căng mình làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn toàn tỉnh. Mặc cho nước lũ chảy xiết, trời tối mịt, từng tổ công tác vẫn kiên quyết đưa xuồng máy len lỏi khắp ngõ nhỏ, khu vực ngập sâu để đưa người dân ra ngoài.

Những đôi vai áo xanh đã cõng cụ già, bế em nhỏ, dìu đỡ phụ nữ vượt qua dòng nước lạnh buốt. Nhiều chiến sĩ sau nhiều giờ dầm mình trong nước, quần áo ướt sũng, tay run lên vì lạnh, nhưng không ai rời vị trí.
Trong đêm, họ ăn vội hộp cơm, gói mì tôm... rồi lại tiếp tục lên đường, vì hiểu rằng ở ngoài kia giữa cơn lũ dữ, rất nhiều người dân đang gặp nguy hiểm và cần mình cứu giúp. CBCS Công an đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, phát từng suất ăn nóng hổi đến tận tay các hộ bị cô lập trong bão lũ, với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau.

Ngay sau khi lũ dần hạ, hơn 100 CBCS tiếp tục lao vào một “cuộc chiến” khác – khắc phục hậu quả thiên tai. Họ chia thành nhiều tổ công tác, cùng chính quyền địa phương dọn bùn đất, khơi thông cống rãnh, vệ sinh trường học, đường phố. Từ khu phố Kim Đồng, sân vận động phường Thục Phán cho đến các xóm nhỏ vùng sâu, đâu đâu cũng in dấu những bàn tay áo xanh lấm bùn nhưng đầy nhiệt huyết.
Với phương châm “nước rút đến đâu, vệ sinh đến đó”, họ làm việc không quản ngại, để nhanh chóng trả lại sự bình yên, sạch sẽ cho phố phường, thôn xóm, để trẻ em có thể trở lại trường, để người dân sớm ổn định cuộc sống. Có những gia đình CBCS cũng bị ảnh hưởng nặng nề từ cơn bão, nhưng họ đã gạt đi niềm riêng để hoàn thành nhiệm vụ chung, không một chút nghĩ ngợi.

Bão lũ đã lấy đi nhiều sinh mạng, tài sản, để lại những mất mát không nhỏ. Nhưng giữa đau thương, tinh thần quả cảm và tấm lòng hết mình vì dân của lực lượng Công an Cao Bằng đã sưởi ấm biết bao trái tim.
Không chỉ cứu người trong cơn nguy nan, họ còn giúp dân dựng lại mái nhà, làm sạch con đường, khôi phục nhịp sống. Chính những việc làm ấy đã thắp sáng thêm giá trị cao đẹp “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ.”
Mưa bão rồi sẽ qua, nhưng trong lòng nhân dân Cao Bằng, hình ảnh người chiến sĩ Công an dầm mình trong dòng nước dữ, kiên cường và nhân ái, sẽ còn mãi là biểu tượng của sự bình yên, của tình quân – dân gắn bó keo sơn, thủy chung.











Cảnh sát PCCC và CNCH tỉnh Cao Bằng hỗ trợ nước sinh hoạt cho người dân bị ảnh hưởng bão số 10
Do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi), hệ thống đường ống dẫn nước của tổ dân phố Bến Đò (Na Lữ, phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng) bị hư hỏng, khiến 120 hộ dân rơi vào tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Sáng 3/10, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Cao Bằng đã huy động phương tiện chuyên dụng, chở 2 chuyến xe với tổng cộng 16m³ nước sạch, kịp thời hỗ trợ nhu cầu cấp thiết của người dân. Hoạt động tiếp nước đã kịp thời giúp bà con ổn định đời sống sau mưa bão.