Khai mạc DIFF 2025: Pháo hoa kể chuyện Việt Nam vươn ra thế giới
Tối qua 31/5, tại Đà Nẵng – thành phố bên sông Hàn, đã chính thức khai mạc mùa lễ hội pháo hoa quốc tế quy mô lớn nhất từ trước đến nay, bằng một đêm nghệ thuật rực rỡ sắc màu, đậm đà bản sắc văn hóa và giàu cảm xúc công nghệ hiện đại.
Mang chủ đề “Tinh hoa văn hóa”, đêm khai mạc DIFF 2025 đã chính thức mở màn cho chuỗi 6 đêm trình diễn pháo hoa kéo dài từ 31/5 đến 12/7/2025, đánh dấu mùa lễ hội dài nhất và quy mô hoành tráng bậc nhất trong suốt 15 năm lịch sử DIFF.
Phát biểu khai mạc, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh: DIFF 2025 không chỉ là sân chơi nghệ thuật, là không gian kết nối văn hóa, mà còn là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng TP Đà Nẵng, 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đây là dịp để Đà Nẵng khẳng định vị thế là thành phố sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á.


DIFF 2025 có sự tham gia của 10 đội thi đến từ 9 quốc gia cùng đội chủ nhà Việt Nam, với chủ đề xuyên suốt “Đà Nẵng – Kỷ nguyên mới”, tổ chức trong suốt 6 đêm, kéo dài đến ngày 12/7/2025. Tất cả khán đài với sức chứa hơn 10.000 chỗ ngồi trong đêm khai mạc đều đã được lấp kín, phản ánh sức hút đặc biệt của lễ hội lần này.
Đặc biệt, sự kiện còn ghi dấu bằng việc lần đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ thực tế ảo AR ngoài trời diện rộng, với hệ thống Sky AR quy mô 600.000m², bao phủ gần như toàn bộ không gian trình diễn. Công nghệ này cho phép khán giả tương tác trực tiếp, thưởng thức các hoạt cảnh văn hóa như tháp Chăm, Cá Ông, điệu múa Chăm… ngay trên bầu trời Đà Nẵng, thông qua ứng dụng Sun Paradise Land.
Xứng đáng là đội khai màn cho mùa DIFF lớn nhất trong lịch sử, đội chủ nhà Đà Nẵng đã khiến hàng ngàn khán giả bất ngờ và vỡ oà tự hào bởi sự trở lại hoàn toàn mới mẻ, bùng nổ cùng kỹ thuật bắn pháo hoa điệu nghệ. Trong hơn 20 phút, hơn 5.000 quả pháo đồng loạt thăng hoa, đan quyện cùng âm nhạc thành một bản giao hưởng ánh sáng hoành tráng, gửi lời chào tràn đầy khí thế đến người dân và du khách.



Bốn chương pháo hoa Hòa quyện – Tôn vinh – Hội nhập – Tiên phong và Vinh quang kể lại hành trình văn hóa Việt Nam vươn tầm thế giới. Từ những hiệu ứng pháo mưa rơi lấp lánh, pháo chuyển sắc mềm mại đến những đợt pháo thác đổ, pháo nổ đồng loạt như sóng trào cuốn khắp không gian, khán giả như bị cuốn vào dòng chảy cảm xúc từ sâu lắng đến bùng nổ.
Mỗi hiệu ứng pháo – từ pháo mưa rơi lấp lánh, thác pháo đổ tầng tầng, đến hình ảnh Ngũ Hành Sơn hiện lên giữa trời đêm – được lập trình tỉ mỉ theo từng tiết tấu âm nhạc, khiến cả khán đài nhiều lần vỡ òa trong xúc động và tự hào.



Ngay sau phần trình diễn của đội chủ nhà, đội đương kim vô địch đến từ Phần Lan – JoHo Pyro – đem đến màn trình diễn “Nordic Lights” mang đậm tinh thần Bắc Âu. Đội Phần Lan bất ngờ đẩy cao kịch tính khi chuyển sang loạt pháo tầm cao bắn liên hoàn. Cả bầu trời như bừng sáng với những dải pháo hoa sáng màu xanh lục, tím lam, và hồng rực, loé lên như cực quang, hiện tượng thiên nhiên kỳ ảo của xứ Bắc Âu, khiến khán giả như được đưa thẳng đến vùng trời Lapland lạnh giá.
Đặc biệt, trong một chương pháo, khán giả Việt không khỏi ồ lên thích thú khi nghe Bóng phù hoa – Vũ trụ cò bay vang lên giữa màn trình diễn. Một bản nhạc Việt, nhưng lại vang vọng giữa những tiếng pháo nổ mang màu sắc Bắc Âu như lời chào thân thiện, thể hiện sự hội nhập và tôn trọng văn hóa địa phương của đội thi JoHo Pyro. Những chùm pháo đan xen hình quạt, xoáy tròn như những cánh cò bay, mang đến một khoảnh khắc giao thoa kỳ diệu giữa hai nền văn hóa tưởng chừng xa lạ.
Khẳng định sức hút mãnh liệt của thành phố biển Đà Nẵng xinh đẹp và những đêm pháo hoa rực rỡ bên sông Hàn, hơn 10.000 ghế ngồi tại khán đài đêm khai mạc DIFF 2025 đã được lấp đầy kín chỗ. Khán giả hân hoan chào đón một đại tiệc nghệ thuật đa giác quan, của âm nhạc, ánh sáng và công nghệ AR với những trải nghiệm độc đáo chưa từng có. Đặc biệt, màn “chạm trán” kịch tính giữa đội chủ nhà Đà Nẵng (Việt Nam 1) và đương kim vô địch Joho Pyro (Phần Lan) đã thành công làm nên cuộc hội ngộ văn hóa Á – Âu rực rỡ trên bầu trời Đà Nẵng.