Ghen tuông mang xăng phóng hỏa phòng trọ khiến 2 người tử vong

Chủ Nhật, 11/05/2025, 12:46

Bước đầu nghi can H.M.T. khai nhận do ghen tuông nên phóng hỏa vào căn nhà trọ của bà T. khiến bà T. tử vong tại chỗ, người đàn ông đang sửa chữa phòng trọ cho bà T. tử vong trong bệnh viện và con trai bà T. bị bỏng nặng đang cấp cứu trong bệnh viện…

Ngày 11/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ H.M.T. (SN 1982, quê Phú Yên) để điều tra làm rõ hành vi phóng hỏa dẫn đến 2 người tử vong, 1 người nguy kịch trong hẻm số 4, đường 182, phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức.

Bước đầu nghi can H.M.T. khai nhận do ghen tuông nên đã tạt xăng đốt gây ra vụ án mạng thương tâm trên. Theo đó, H.M.T có mối quan hệ tình cảm và sống chung với bà N.T.T. (SN 1977, ngụ TP Thủ Đức) tại phòng trọ trên.

Bắt nghi can ghen tuông phóng hỏa phòng trọ khiến 2 người tử vong -0
Hiện trường vụ phóng hỏa khiến 2 người tử vong, 1 người nguy kịch.

Thời gian quen nhau cả 2 thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn nên cả 2 không còn sống chung với nhau nữa. Tuy nhiên H.M.T. vẫn thường xuyên tìm đến và tỏ thái độ ghen tuông khi bà T. nói chuyện với người đàn ông lạ.

Khoảng 9h ngày 10/5, H.M.T. điều khiển xe tay ga cầm theo can xăng đến phòng trọ của bà T để nói chuyện với bà T. và con trai là H.A.D. (SN 2002). Thời điểm này ông N.V.H. (SN 1975, quê Đồng Nai) có mặt tại nhà trọ phụ giúp D. sửa chữa nhà.

Hai bên nảy sinh mâu thuẫn, H.M.T. đã tạt xăng vào phòng trọ của bà T. rồi châm lửa đốt sau đó lên xe bỏ chạy. Bà T. tử vong trong phòng trọ, ông H. và D. được đưa vào Bệnh viện Lê Văn Việt cấp cứu, tuy nhiên ông H. không qua khỏi; riêng D. bị bỏng 87% cơ thể được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Sau khi lấy lời khai các nhân chứng, trích xuất camera xác định vụ việc, Công an TP Hồ Chí Minh đã tổ chức truy xét và bắt được H.M.T khi đang lẩn trốn ở tỉnh Bình Phước.

Anh Thư
.
.