Ca sĩ Lê Anh Dũng: Quý ông hát tình ca

Thứ Bảy, 06/02/2021, 20:20
Có vẻ như cái tên Lê Anh Dũng vẫn còn khá lặng lẽ trong đời sống âm nhạc ồn ào, nhưng những ai mê đắm những bản tình ca, chắc hẳn sẽ biết và yêu Dũng. Dù không nổi tiếng đình đám, nhưng Lê Anh Dũng, với chất giọng sang trọng, ấm áp và ngọt ngào vẫn tự tin, mình có những khán giả riêng. Và anh, đang định vị mình là một quý ông hát tình ca trong làng nhạc Việt.


1.Còn nhớ, giải Sao Mai Điểm hẹn năm 2007, Lê Anh Dũng đã chinh phục hoàn toàn khán giả và Ban Giám khảo bởi sự đột phá của mình. Dũng giành giải nhất phong cách nhạc thính phòng với bài hát “Dương cầm thu không em”, một bản phối theo phong cách semi- classic. Giải thưởng ấn tượng đó đã đưa sự nghiệp âm nhạc của Lê Anh Dũng sang một ngã rẽ khác. Dù với Dũng, tất cả đó chỉ là sự khởi đầu.

Bên ngoài cái vẻ lành hiền, điển trai là một Lê Anh Dũng luôn khao khát đi tìm cái mới, cái đẹp trong âm nhạc. Con đường Dũng đi không mấy dễ dàng. Dũng luôn đau đáu với câu hỏi, làm thế nào để âm nhạc thính phòng, những giai điệu đẹp đẽ ấy được tiếp cận gần hơn với khán giả. Được thiên phú một giọng hát đẹp, trữ tình và xúc cảm, Lê Anh Dũng chưa bao giờ vơi đi khát khao được hát tình ca. 

Tình yêu đắm đuối ấy được chứng minh trong các sản phẩm thu âm trong những tháng năm làm nghề với ba album “Dương cầm thu không em”, “Hẹn hò” và “Điều giản dị.” Sau hai mươi năm mang tiếng hát đến cho đời, với những bước đi chỉn chu, êm ru như hơi thở nhẹ cùng tính cách nam tính luôn mang lại sự tin tưởng, mến yêu của mọi người, giọng hát và những sản phẩm âm nhạc của Dũng luôn được khán giả tích cực đón nhận.

Ca sĩ Lê Anh Dũng

Dũng từng dự định theo ngành y, nhưng tình yêu âm nhạc từ thuở thơ ấu đã thúc đẩy Lê Anh Dũng hạ quyết tâm dấn thân vào nghề ca hát. Năm 2004, Lê Anh Dũng tham gia cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội và xuất sắc giành giải nhất. Ba năm sau, anh tiếp tục giành giải nhất Phong cách nhạc Thính phòng tại cuộc thi âm nhạc Sao Mai, đồng thời, giành cả giải Thí sinh được yêu thích nhất. 

Sau khi tốt nghiệp loại giỏi, dù nhận được nhiều lời chào mời đầu quân cho các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp, Lê Anh Dũng đã lựa chọn ở lại trường để giảng dạy, truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm bản thân tích lũy được cho các thế hệ đàn em. Quan điểm của anh hết sức rõ ràng: “Tôi không muốn mình chỉ là người thợ hát, tôi còn muốn là một người thầy”.

Sau 20 năm làm nghề, đắm đuối với những bản tình ca, Dũng đã định hình một con đường rõ ràng hơn. Tôi gọi Dũng là “quý ông hát tình ca” bởi sự sang trọng và lịch lãm trong phong cách cũng như giọng hát của Dũng. Tôi hỏi anh rằng, tại sao phải chờ đến tận 20 năm, nhiều cơ hội của tuổi trẻ đã đi qua. Dũng cười, cuộc đời và những cơ hội không bao giờ muộn nếu chúng ta thực sự yêu và đắm đuối với nó.

 Dũng nói, anh muốn định hình mình là một ca sĩ hát tình ca, đi tiếp con đường mà người đàn anh, ca sĩ Tấn Minh, với những bản hot “Bức thư tình thứ nhất” đã đi. Dù con đường đó sẽ nhiều khó khăn, vì không nổi tiếng hay “hot” như những dòng nhạc khác. Nhưng Lê Anh Dũng, ngay từ khi bước chân vào Học viện Âm nhạc Quốc gia đã xác định cho mình con đường đi bền bỉ và sâu thẳm với âm nhạc. Vì thế, dù có nhiều ngả rẽ dễ dàng hơn nhưng Dũng không lựa chọn.

2. Kỷ niệm 20 năm ca hát của mình, Lê Anh Dũng ra một album nhạc Đức Huy và sắp tới anh sẽ làm một concert riêng tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát “Một tình yêu” cũng minh chứng cho tình yêu duy nhất và trọn vẹn của Lê Anh Dũng. Và lần này, Dũng lại chơi nghề không giống ai. Lần đầu tiên, giọng ca trữ tình Lê Anh Dũng kết hợp với một nghệ sĩ nhạc jazz phong cách Bắc Âu Tuấn Nam. Sự xuất hiện của diva Hà Trần hay Tuấn Nam hẳn đem lại nhiều dấu hỏi bởi dấu ấn biến báo trong nhạc nhẹ của diva thứ tư và phong cách Jazz Bắc Âu của Tuấn Nam vẻ như “không cùng dòng” với Lê Anh Dũng.

Nói về điều này, Lê Anh Dũng chia sẻ: “Làm sản phẩm trong bối cảnh Covid như hiện nay là cú liều của Dũng, không ngoài mục đích muốn ghi nhớ Một tình yêu của đời mình. Cùng với liveshow, Dũng còn ra mắt album thứ tư hát nhạc Đức Huy như một cú rẽ trong sự nghiệp nhưng không quá xa lạ với niềm đam mê hát tình ca. Sự góp mặt của diva Hà Trần là một bất ngờ với Dũng. Dũng dành món quà thú vị này cho khán giả của mình. Ngoài khách mời, âm nhạc của liveshow và album sẽ là một sự ngạc nhiên với tài năng hoà âm của Tuấn Nam”.

Ở tuổi ngoài 40, đã trải nghiệm đằm sâu về những thăng trầm, để tìm cho mình “Một tình yêu” đích thực, Lê Anh Dũng đồng cảm nhạc tình Đức Huy. Những ca khúc của ông tuy giản dị nhưng lại rất giàu hình ảnh, và ẩn chứa trong đó là lời ca ngợi vẻ đẹp muôn mặt của cuộc sống, của tình yêu. Thoạt nghe, nhạc tình Đức Huy có vẻ dễ hát nhưng để hát cho hay lại rất khó, và hát cho ra được cái “chất” riêng lại khó gấp bội. Vì thế, với Lê Anh Dũng, album “Chờ em trên lối xưa” chính là thách thức. 

Tính cách và hoạt động nghệ thuật nghiêm túc, Lê Anh Dũng đã bỏ rất nhiều tâm huyết để album không chỉ thể hiện được đúng cảm xúc của người hát, mà còn phải khiến người nghe cảm thấy mới mẻ, khác biệt. Có lẽ đây là lần đầu tiên xuất hiện một “Collection Đức Huy” và được thể hiện trọn vẹn theo phong cách pop ballad nhưng lại đậm chất thính phòng, mà ở đó, giọng nam cao “đẹp, sang và sáng” của Lê Anh Dũng sẽ trở nên lãng mạn hơn, bay bổng hơn với phần đệm tươi mới, có sự góp mặt của dàn nhạc dây.

“Thay vì làm MV vừa nhanh gọn lại vừa hiệu quả, tôi vẫn thích làm cho ra tấm ra món, nghĩa là cả một album. Việc mời được Hà Trần song ca hai bài trong album cũng mang lại cho tôi sự cộng hưởng, ngẫu hứng thú vị và đáng nhớ. Thực hiện sản phẩm thu âm dĩ nhiên là tốn kém hơn rất nhiều, cả về tiền bạc lẫn công sức, nhưng tôi tin album sẽ để lại ấn tượng sâu đậm hơn trong lòng người nghe, đồng thời, là tiếng nói, thậm chí là tuyên ngôn của nghệ sĩ gửi tới công chúng, khẳng định con đường nghệ thuật, phong cách, xu hướng nghệ sĩ đang hướng tới”, Lê Anh Dũng chia sẻ.

Ca sĩ Lê Anh Dũng và nghệ sĩ Jazz Tuấn Nam.

Nhạc sỹ Tuấn Nam, người chịu trách nhiệm Giám đốc âm nhạc của album và liveshow cho rằng: “Sự góp mặt của “đàn chị” Hà Trần trong ca khúc “Nếu xa nhau” và đặc biệt là “Mùa hè đẹp nhất” đã mang đến cho hai ca khúc này một dáng vẻ hoàn toàn mới, bởi việc kết hợp giữa chất thính phòng trong lối hát của Lê Anh Dũng với nét ngẫu hứng đầy tự do trong cách thể hiện của Hà Trần đã thực sự tạo ra “phản ứng hóa học”, đủ để gây bất ngờ cho cả các fan trung thành của nhạc sĩ Đức Huy”.

Một giọng hát đủ chín và trải nghiệm thời gian, năm tháng, có lẽ, đây là lúc Lê Anh Dũng tỏa sáng theo cách của mình. Ra album và làm concert, đó không phải là lựa chọn của nhiều nghệ sĩ, nhất là những nghệ sĩ theo đuổi dòng nhạc chính thống, cổ điển. Nhưng Lê Anh Dũng, người đàn ông mê đắm với âm nhạc ấy, bằng những trải nghiệm và tình yêu của mình vẫn tự tin đi con đường vắng ấy. 

Anh tin, âm nhạc và những giai điệu đẹp của nó sẽ làm rung cảm trái tim mọi người. Âm nhạc, đôi khi không phải là điều gì đó quá lớn lao, vĩ đại. Âm nhạc, đôi khi chỉ là những bản tình ca xoa dịu những nỗi buồn, giúp con người lắng lại sau những mệt mỏi, đua tranh. Và những bản tình ca của Dũng, chắc chắn sẽ làm cho con người biết yêu thương nhau nhiều hơn chứ không đắm chìm đắm trong nỗi buồn. Đó cũng là cách người nghệ sĩ sống và cống hiến cho cuộc đời.

Dũng có một mái nhà bình yên để trở về. Ở đó, anh có người vợ xinh đẹp cũng là một nghệ sĩ, Lê Trinh và những đứa con ngoan. Hạnh phúc tròn đầy và viên mãn. Và khi người nghệ sĩ đang hạnh phúc, chắc chắn, họ sẽ lan tỏa năng lượng an lành đó đến với mọi người, bằng tiếng hát của mình.

Lan Tường
.
.