Trúng thưởng

Thứ Năm, 04/03/2021, 14:23
Một ngày, khi cả nhà đang ăn trưa thì điện thoại của bố đổ chuông báo có tin nhắn. Bố tôi đeo kính lên đọc tin nhắn, sau đó cười rất to, nói: "Haha, bố trúng thưởng rồi, trúng giải thưởng lớn rồi!".


Cả nhà tôi vô cùng vui mừng, tôi giằng lấy điện thoại của bố đọc nội dung đoạn tin nhắn: "Cảm ơn bạn đã tích cực tham gia chương trình của chúng tôi, bạn đã may mắn trúng giải nhất trong đợt rút thăm trúng thưởng tri ân thường niên của ngân hàng. Tổng số tiền thưởng là 400.000 tệ".

Bố tôi mừng quá hoa chân múa tay: "Phát tài rồi, phát tài rồi. Nhà mình sẽ đổi một ngôi nhà khác to hơn ...".

Lúc này, mẹ tôi bỗng lạnh lùng nói: "Ông này, phía dưới có một dòng ghi là phải nộp ngay 4000 tệ làm thủ tục phí, thời hạn là 2 ngày, nếu quá hạn không chuyển tiền thì sẽ không được nhận thưởng ... Đây nghĩa là gì?".

Bố tôi nói: "Gửi đi 4000 tệ để được 400.000 tệ, không gửi thì có là đồ ngốc".  

Tôi và vợ tôi cùng kêu lên: "Điều này cho thấy đây là một trò lừa đảo. Bố, thủ đoạn lừa đảo này đã lỗi thời rồi và kẻ lừa đảo sẽ biến mất sau khi nhận được 4000 tệ". 

Bố tôi vẻ nghi ngờ cầm điện thoại lên xem rất kỹ rồi phân tích: "Bố cho rằng đây không phải là trò lừa. Thứ nhất, người ta có số điện thoại nhắn tin mà là số của ngân hàng; thứ hai, từ lâu trên tivi có thông tin rằng một số người không tin vào việc trúng thưởng đã bỏ lỡ cơ hội phát tài; thứ ba, tín dụng của bố luôn tốt và bố chưa rút tiền nhiều bao giờ ...".

Chúng tôi lại kêu lên: "Số điện thoại này do bọn lừa đảo dùng phần mềm thao túng. Đây là một trò lừa đảo được thiết kế để đánh lừa những người cao tuổi".

Bố tôi cười và vẫn cứ tin rằng việc trúng thưởng là hoàn toàn sự thật. Chúng tôi đành phải nói với mẹ tôi: "Mẹ phải lập tức thu hết tiền mặt và thẻ ngân hàng của bố, nếu không gia đình mình sẽ mất tiền oan".

Mẹ đã làm theo ý của chúng tôi nhưng có điều không ngờ là bố tôi lại rất vui khi trong túi không còn một xu. Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm, tưởng là bố tôi đã thay đổi khi biết đây là trò lừa.

Ăn trưa xong, khi chúng tôi đang ngủ ngon thì nghe thấy tiếng mẹ tôi hét lên: "Hỏng rồi, không thấy ông ấy đâu?". 

Hai vợ chồng tôi vội bật dậy, nói: 'Hay là bố đi chơi với mấy người bạn".

Mẹ tôi lắc đầu nói: "Không thể được, mấy người bạn của bố luôn ngủ trưa rất lâu ... Hỏng rồi, ông lão lừa lúc chúng ta ngủ trưa đã đi gửi tiền rồi". 

Vợ tôi nói: "Nhưng bố làm gì có tiền?".

Mẹ tôi mặt biến sắc, vội vàng vội vàng đi kiểm tra tiền, một lúc sau mẹ tôi đi ra với vẻ mặt tươi tỉnh: "Tiền và thẻ đều còn, một xu cũng không thiếu, vậy ông ấy đi đâu nhỉ?".

Đúng lúc này bố tôi trở về, chỉ thấy bố tôi ngồi xuống, vẻ mặt trầm ngâm, như còn vương vấn chút thất vọng: "Tôi đã phân tích kỹ lưỡng chuyện đó rồi. Suy đi nghĩ lại thì khả năng là lừa đảo là đúng. Thứ nhất, hiện nay các ngân hàng đều có hoạt động khuyến mại trúng thưởng, nhưng chưa có bất kỳ hoạt động rút thăm trúng thưởng nào cả; thứ hai, khi có rút thăm trúng thưởng phải có tin phản hồi tri ân khách hàng nhưng không thấy thông báo gì cả; thứ ba, ngay cả khi hoạt động trúng thưởng hoàn toàn là sự thật thì tại sao giải thưởng 400.000 nhân dân tệ này lại rơi vào tay tôi? ...".

Tôi vui vẻ nói: "Cuối cùng bố đã có tư duy tiến bộ". 

Ai ngờ bố nheo mắt nhìn mẹ, bĩu môi nói: "Bà này, tôi đã quan sát mấy chục năm nay rồi, tư tưởng của người già không thay đổi nhanh như vậy được. Tôi đã phát hiện ra mình bị lừa sau khi chuyển tiền?".

Chúng tôi trở nên lo lắng khi nghe bố tôi nói, vì những 4000 tệ kia mà.

Bố ngừng một lúc rồi vẻ ngượng ngùng nói: "Tôi không có tiền nên tôi đi vay tiền của lão Trương ...".

Tôi bàng hoàng kêu lên: "Bố, có đúng là bố vay tiền để gửi đi không?" .

Bố tôi nói: "Chưa gửi, bởi vì khi bố nói lý do vay tiền với lão Trương thì lão giật mình thét lên, hóa ra là... lão Trương cũng trúng giải thưởng như bố! Bố nhớ lại những lời các con nói bố mới tỉnh ngộ và nghĩ rằng làm gì cả hai người lại đều được vận may trúng thưởng?..Đây đúng là một trò lừa rồi!".

Nguyễn Thiêm (dịch)

Truyện vui của Hoàng Thắng (Trung Quốc)
.
.