Thuốc tăng quan nhanh

Thứ Năm, 25/02/2021, 14:56
Sau nhiều năm miệt mài nghiên cứu, cuối cùng giáo sư Hồ Phong đã bào chế được một loại thuốc mới – thuốc tăng quan nhanh. Theo như giới thiệu những người trong quan trường sau khi uống thuốc này sẽ được thăng tiến nhanh.


Ai cũng biết con đường lên quan thường gập ghềnh, trắc trở rất ít người được thuận buồm xuôi gió. Bây giờ có viên thuốc tăng quan nhanh thì con đường lên quan sẽ như diều gặp gió và điều này đã mang lại niềm vui cho những người có chí hướng đi lên.

Minh họa trong trang của Lê Tâm.

Nghe tin trên thị trường có thuốc tăng quan nhanh, Phó phòng Cao cũng đã có toan tính. Hiện tại, Phó phòng Cao và Phó phòng Lưu đang cùng cạnh tranh chức Trưởng phòng. Phó phòng Cao cũng đã nghĩ đến việc mua viên thuốc tăng quan nhưng sau khi xem xét tình hình anh ta không muốn mất tiền oan. 

Phó phòng Cao thấy trong cuộc cạnh tranh này mình có nhiều cơ hội chiến thắng hơn vì bên trên đã có “người đỡ đầu”, người đó lộ ý rằng Phó phòng Cao cần không phải lo lắng, mặt khác Phó phòng Cao không tin trên thế giới này lại có thuốc tăng quan nhanh. Bây giờ có quá nhiều đồ giả, đồ kém chất lượng nên anh ta cũng thấy rằng không cần thiết phải mua thuốc tăng quan nhanh.

Tuy nhiên, kết quả cuối cùng lại làm Phó phòng Cao ngã ngửa người. Nửa tháng sau Phó phòng Lưu đã chễm chệ lên ngồi trên chiếc ghế Trưởng phòng và trở thành lãnh đạo của anh ta. Phó phòng Cao không tin đây là sự thật, gọi điện hỏi “người đỡ đầu” thì nhận được câu trả lời: “Xin lỗi, tôi không biết tại sao”.

Phó phòng Cao rất phiền muộn và rất muốn hiểu nguyên nhân Phó phòng Lưu được thăng chức. Một ngày, Phó phòng Cao mời Trưởng phòng Lưu đi ăn với danh nghĩa chúc mừng và đương nhiên bây giờ Cao phải gọi Lưu là Trưởng phòng. Khi đã ngà ngà, Trưởng phòng Lưu tiết lộ bí quyết: “Lần này tôi được thăng chức là nhờ thuốc thăng quan nhanh!”. Nguyên là Phó phòng Lưu biết mình không thể đấu với Phó phòng Cao nên anh ta đã mua một viên thuốc tăng quan nhanh với giá cao và không ngờ ước mơ của mình đã thành hiện thực. 

Có vẻ như là thuốc tăng quan nhanh thực sự có hiệu quả. Phó phòng Cao không cam tâm, anh ta nghiến răng nghiến lợi lấy hết khoản tiền tich cóp được tìm gặp giáo sư Hồ Phong mua thuốc tăng quan nhanh và lập tức uống ngay.

Phó phòng Cao chờ đợi điều kỳ diệu xảy ra, tuy nhiên qua nửa tháng sau vẫn không thấy động tĩnh gì rồi một tháng sau, hai tháng sau cũng không thấy có hiệu quả. Ba tháng sau, cuối cùng cũng có tin tức nhưng không phải là được tăng quan mà là Ủy ban kỷ luật mời anh ta lên làm việc vì dính líu đến một vụ tham nhũng và sau đó anh ta phải ngồi tù.  

Cô vợ của Cao đã đổ mọi sự bực tức lên viên thuốc tăng quan. Cô cho rằng chồng cô đã mua phải thuốc giả, cô đến nhà giáo sư Hồ Phong đổ tội cho ông ta đã bán thuốc giả để chồng cô phải ngồi tù.

Giáo sư Hồ Phong giải thích: “Viên thuốc tăng quan nhanh của tôi tuyệt đối không phải là thuốc giả, nếu người nào đó sau khi uống mà không có tác dụng gì thì nhất định là uống không đúng liều lượng. Thuốc này chỉ uống mỗi năm một lần và mỗi lần một viên, bất cứ là loại thuốc gì dù là loại thuốc tốt nào cũng không nên quá lạm dụng, vì như vậy không có tác dụng tốt mà còn gây hại, cô hãy hỏi chồng cô xem anh ta đã uống như thế nào?”.     

Ngày hôm sau là ngày được vào thăm tù nhân, cô vợ hỏi chồng: “Anh đã mua bao nhiêu viên thuốc tăng quan nhanh?". Cao nói: “Anh mua 3 viên”.

“Thế anh đã uống thuốc này như thế nào?”. “ Uống hết ngay cả 3 viên một lúc”. “Tại sao không uống theo liều lượng quy định?”. “Nếu uống một viên thì có được thăng cấp anh chỉ là Trưởng phòng ngang hàng với Lưu. Anh muốn vượt lên là cấp trên của anh ta nên anh đã uống thêm hai viên thuốc nữa”.

Cô vợ Cao lặng người và cô hiểu rằng chồng cô đã tự hại mình mà nguyên nhân chính là tại “lòng tham”.

Nguyễn Thiêm (dịch)

Truyện vui của Dương Chí Hoa (Trung Quốc)
.
.